LỜI HẸN CHÔNG CHÊNH
Thơ: Mạc Phương
Anh đã hẹn…hết mùa xuân anh tới
Sao bây giờ vẫn vời vợi nơi đâu
Cây phượng già đang nở lứa hoa đầu
Và tiếng ve cũng xâu thành chuỗi nhạc.
Hoa xoan muộn chỉ còn rơi lác đác
Em cô đơn ngơ ngác đợi mùa sang.
Bầu tâm tư cũng được thể mơ màng
Khiến nỗi buồn lại càng ngày càng nặng.
Muốn hỏi thăm…thì nhà anh đi vắng
Đành một mình than vắn với câu thơ.
Em đã đợi, đợi mãi đến ngẩn ngơ
Khi cứ nghĩ vu vơ điều tưởng tượng.
Bao ngày qua đã oằn mình gắng gượng.
Mong ai kia chữa vết xước cuộc đời
Như suối cạn gặp nước lại đầy vơi
Rất chân thật…gửi những lời muốn nói.
Nếu lần sau gặp anh em sẽ hỏi
Làm thế nào để trói được tim anh
Như lời hứa đã lưu cất để giành
Mà anh tặng khi đồng hành ngày ấy.
Hoa Bằng Lăng vẫn tím hoài như vậy
Vẫn bên đường tin cậy của lứa đôi
Vẫn lặng thầm thả những cánh hoa rơi
Đợi anh đến trao nụ cười thương mến.
MP 20/4/2019
Ảnh internet
Rất hay
Thơ hay chúc mừng mạc phương nha
Hẹn mà c. Cứ hẹn thôi
Bằng Lăng hoa tím nở rồi
Tặng em cả một khoảng trời tím mơ
Thôi em đừng có đợi chờ…
Trăm năm chỉ có duyên hờ mà thôi!
Thơ hay, sâu lắng. Ảnh đẹp nữa. Chúc Mạc Phương có thêm nhiều thơ hay.
Bài thơ hay ảnh đẹp quá
Rất tuyệt
Tuyệt hay. Chúc mừng tg.
Thơ hay quá!
Bài thơ em viết hay quá cuối tuần chúc em nhiều hạnh phúc và vui vẻ
Hay
Bài thơ hay nhé , chúc mừng tác giả .
rất đúng
Hay .
,, Bài thơ rất hay cảm xúc ngọt ngào. Chúc bạn buổi tối an lành hạnh phúc bên gia đình và người thân yêu. .???
Một bài thơ tình hay là bài thơ thất tình tuyệt hay . Em hãy mạnh mẽ lên để viết tiếp những bài thơ hay hơn nhé
Bài thơ thật hay. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành ngủ thật ngon
Bài thơ hay lắm.Chúc em buổi tối vui vẻ.
Hay quá chị yêu
C iu buôi tôi vv nha
Bài thơ hay ạ xin chúc mừng bạn
Hay lắm em
Thơ rất hay
Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé
Thơ hay lắm chúc mp luôn vui xinh đẹp
Rất tuyệt
Loi bai tho that hay . Chuc dem vui ve
Hay bạn ơi
Thơ hay tc
Hay lắm. Ngày mới vvhp bạn
Thơ hay ảnh đẹp buổi sáng ấm áp vui vẻ ngọt ngào và hạnh phúc nha
Anh đẹp.nhung người đẹp hơn!
Bài thơ hay quá .chúc mừng MP ngày thứ Bảy đầy cảm hứng với thơ
Hay quá chị MP ơi
Bài thơ hay lắm chị yêu ảnh rất đẹp em Chúc chị một buổi tối tốt lành! Ngủ ngon hp
Thật tuyệt vời