Bài Thơ: LỖI HẸN CHIỀU NAY (Tác giả: Lê Hoàng)

____ LỖI HẸN CHIỀU NAY ____
Thơ: Lê Hoàng

Rất tiếc chiều nay lỗi hẹn hò
Đâu màng cách trở … cũng là do
Vì văng mạt gỗ chui vào mắt
Bởi chạm nên làm nó tấy to
Chị đợi bên thềm em chẳng có
Anh trông trước ngõ đệ không mò
Buồn rơi cảm xúc giăng mưa đổ
Rất tiếc chiều nay lỗi hẹn hò .
Lê Hoàng 24/11/18

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
5 years ago

Chiều tối ni thiếu em trai – rất tiếc!

Cong He Nguyen
Cong He Nguyen
5 years ago

Bài thơ rất hay bạn ạ.

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh trai em chúc anh đêm vui yt ngủngon hp

Trang Thuy
Trang Thuy
5 years ago

Tuyệt ạ

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
5 years ago

Bài thơ rất hay

Tinh Vu
Tinh Vu
5 years ago

Tiếc vì lỗi hẹn bến vắng đò
Sông ơi sông chắc buồn bến vắng
Thuyền ơ thuyền khắc khoải vì đâu
Vì ta lỗi hẹn cho dầu dãi tâm!

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
5 years ago

Chiều nao thất hẹn tâm buồn nhớ.
Buổi nọ in lòng mấy vận thơ

Scroll to Top