Bài Thơ: LỜI CUỐI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LỜI CUỐI (Tác giả: Mạc Phương)

LỜI CUỐI
Thơ: Mạc Phương

Lần cuối cùng cho em gọi tên anh.
Kể từ giờ chôn sâu vào tâm khảm.
Trái tim em giờ này đang chai sạn.
Cố chẳng buồn chẳng nhớ nữa làm chi.

Lần cuối cùng gửi câu chữ thầm thì.
Nỗi nhớ à, tình yêu em rất thực.
Giờ không anh tối đen như địa ngục.
Đời sẽ buồn khoảng trống sẽ nhiều thêm.

Lần cuối cùng gửi nỗi nhớ êm đềm.
Tình yêu ạ, nắng mùa thu héo úa.
Lời chia xa như trăm ngàn vết cứa.
Trái tim em vỡ vụn đống tro tàn.

Lời cuối cùng nhòe nét chữ chứa chan.
Người với người càng yêu càng tàn nhẫn.
Bao nỗi niềm xót xa trong sầu hận.
Nghiệt ngã đời chẳng đâu có bao dung.

Sao nỡ xô kiếp bèo dạt đến cùng.
Sóng nối nhau dập vùi niềm vui sống.
Nỡ chia lìa hình bóng yêu trong mộng.
Có được gì trước nhưng nỗi đớn đau.

Vẫn biết là kiếp này chẳng bên nhau.
Sao không trao chút yêu thương nho nhỏ.
Để niềm tin trong lòng em thắm đỏ.
Ga cuộc đời sẽ vui vẻ bình yên.

Con chắp tay xin chúa một lời nguyền.
Kể từ nay mong nơi người hạnh phúc.
Dẫu tình con đớn đau và tủi cực.
Cũng cam lòng ôm trọn cả sầu riêng.

BLT 19/7/2016
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Khang Lương
Khang Lương
7 years ago

Bằng Lăng Tím

Trơi Mây
Trơi Mây
7 years ago

Bai thơ tih đây tâm trag hay lăm BLT , Chuc ban buôi chiêu thât vv hp ban nhe

Trang Trang Tinh
Trang Trang Tinh
7 years ago

Cánh Tím Bằng Lăng

Anh mong lắm một cánh Tím Bằng Lăng
Dịu dàng, thiết tha…tươi màu chung thủy!
Như ngày xưa-nơi cửa Đền: Sơn Thủy
Sao bây giờ chờ mãi cánh hoa xưa?

Em của Anh có thấu những ngày thừa
Tình Trang Trang…mỏi mòn…trong cay đắng
Em có thấy bầu trời không có nắng,
Giữa mùa hè sầm sịch giọt mưa ngâu?

Em của Anh giờ xiêu bạt nơi đâu?
Để cho Bình minh, chiều tà xám xịt…
Để cành Bằng Lăng rơi trong mù mịt?
Mưa…mưa hoài…mưa ướt đẫm tim Anh…

Anh buồn lo cho Em khóc một mình?
Ngắm cánh Bằng Lăng…lệ nhòa khóe mắt?
Anh sợ Em đã trở về cõi Phật?
Còn mình Anh chờ mỏi cánh Bằng lăng….

Thanh Binh
Thanh Binh
7 years ago

LỜI CUỐI : THẬT LÀ TUYỆT VỜI, BẠN BẰNG LĂNG TIM (PH). ĐỌC XONG BÀI THO’ TB CẢM GIÁC NHẸ NHÀNG NHƯ CUNG ĐÀN CHÚC BẠN LUÔN VUI VẼ & AN BÌNH.

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
7 years ago

Hay nhưng buồn thế em ?

Ngoc Nhu Nguyen
Ngoc Nhu Nguyen
7 years ago

Tho hay nhug rat buon.vv Len b nhe…!

Cương Xuân
Cương Xuân
7 years ago

Nho mai mai chu em

Tuan Quach
Tuan Quach
7 years ago

Bài thơ hay lắm, đầy tâm trạng !

Yên Bình Phan
Yên Bình Phan
7 years ago

rất hay chị ơi

Quach Thu
Quach Thu
7 years ago

Bài thơ của bạn hay lắm. Nhưng khi tôi đọc tới câu….người với người càng yêu càng tàn nhẫn.
Nhận xét của bạn rất đúng. Vì tôi đã từng gặp qua loại người đó rồi. Buồn lắm

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Gọi rõ ràng tên ,,úp mở than thở một mình… hi

Lý Tịnh
Lý Tịnh
7 years ago

Thơ rất hay, một câu chuyện cảm động, thi từ chuẩn. Buổi tối vui em nhé

Trung Le
Trung Le
7 years ago

Lời cuối hả Bằng Lăng Tím tức là không nói nửa phải ko. Anh chúc em buổi tối an vui.

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Mãi một lần chỉ gọi cái tên em
Cũng một lần…Yêu em trọn một kiếp
Chẳng sao vời lòng không giờ bước tiếp
Dẫu cuộc đời ….mãi kiếp sống đơn côi

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Bằng Lăng Tím!
Thơ hay lắm em! Lời thơ oán trách cuộc đời. QH chúc em…

Lương Lan
Lương Lan
7 years ago

Đọc thơ em, như em nói hộ tôi,sao giống tâm trạng tôi vậy em.
Gửi tặng BLĂNG.
Em đi tìm anh
Trên đường em gặp BLT.

FACEBOOK này em định tặnng anh.
Nhưng sao lại thấy BLăng giống mình.
Trái tim em chở đầy tình.
Em ơi em chở bóng hình của ai.
Giá mà tôi được làm trai.
Tôi xin đem gửi trái tình bên em.

Hưng Bui
Hưng Bui
7 years ago

Bài thơ hay cảm động nỗi buồn dâng trào
Thân gái làm sao em chịu nổi
Nỗi buồn này xin san sẻ cùng em

Ngọc Mai
Ngọc Mai
7 years ago

Buồn quá chị iu ơi, chúc buổi tối vui ve nha chị.

Đản Nguyễn
Đản Nguyễn
7 years ago

Xin cam on em

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
7 years ago

Tình yêu đỉnh cao ! Thật cảm động

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Hay nhưng buồn quá em

Nhat Minh
Nhat Minh
7 years ago

Sao e paj buôn ? Moj chuyên rôj se qua . Hay vuj lên e nhe .

Tố Như
Tố Như
7 years ago

Thơ rất hay nhưng nặng nề quá

Quế Chi
Quế Chi
7 years ago

Thơ hay mà buồn quá , chỉ có lòng mới hiểu Tình đi đâu về đâu bạn nhỉ ?

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Tôi rất thích đoạn:
Vẫn biết kiếp này ta chẳng ở bên nhau.
Sao không trao chút yêu thương nho nhỏ…

Tình cảm chị em mình dành cho người ta thì cao như núi.
Vậy mà một chút nho nhỏ nhận về cũng không có.Nhiều lúc chị nghĩ Ngư Lang Chức Nữ một năm còn được gặp nhau một lần,chị em mình,mấy chục năm cũng chỉ nhớ chỉ thương trong mộng mà thôi.

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
7 years ago

Bun ban oi..

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Hay quá em

Thao Lethi
Thao Lethi
7 years ago

Rất hay nhân ngày thương binh liệt sĩ
Đúng tâm trạng mình ở lại nuôi con
Lần cuối cùng cho em gọi tên anh

Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
7 years ago

Tho ban lam hay lam . Co le ban la han mac tu thu hai roi ?

Binh Quach
Binh Quach
7 years ago

Ờ em cứ gọi tên anh thoải mái ?

Huu Hoat Nguyen
Huu Hoat Nguyen
7 years ago

Sao người vơi ngươi lai phũ phàng quá ta?’!

Loc Huynh
Loc Huynh
7 years ago

Trời không mưa chưa hẳn trời sẽ nắng
Xa anh rồi em chưa hẳn quên anh

Thuong Nguyen
Thuong Nguyen
7 years ago

Cảm động quá
Hãy vui lên rồi mọi chuyện sẽ qua thôi ak

Nguyễn Kim Môn
Nguyễn Kim Môn
7 years ago

Bài thơ rất rất hay!

Hung Pham
Hung Pham
7 years ago

Cang doc tho cua blt cang thay hay.

Dung Ngoc
Dung Ngoc
7 years ago

loi tho BLT luc nao cung dc trao chuoc muot ma, y hay nhung ma buon qua!

Bích Nguyễn
Bích Nguyễn
7 years ago

Thơ hay,sao buồn vậy bạn

Nguyễn Văn Thiết
Nguyễn Văn Thiết
7 years ago

Sầu buồn làm chi cứ xem như áng mây trôi.

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

chúc ngủ ngon và mơ đẹp

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
7 years ago

Thơ hay nhưng lời thơ như lời trách móc chia ly . Đọc thơ mà thấy lòng nặng trĩu và buồn thương. Mong chúc BLT thật hạnh phúc và vui vẽ nhen

Scroll to Top