Bài Thơ: LỜI CỦA BIỂN … CHO EM …. (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: LỜI CỦA BIỂN ... CHO EM .... (Tác giả: Phú Sĩ)

LỜI CỦA BIỂN … CHO EM ….
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ MCT)

Biển vẫn lặng thầm chẳng nói tiếng yêu thương
Lòng biển dạt dào mênh mông chiều vương nắng
Sóng vỗ bờ xa con sóng ngầm tĩnh lặng
Em chẳng biết rằng …. lòng biển có vui chăng….

Vắng anh rồi biển cũng chẳng hát vang
Bản tình ca nồng nàn ngày đêm bên tiếng sóng
Em chỉ nghe xa xăm tiếng trở trăn của biển
Thương cho em buồn …. biển chẳng biết làm sao

Có phải tình mình như một khúc ca dao
Bậu đi rồi ….. sao bậu gieo tiếng dữ….
Trách chim quyên sao quen lồng …
……. lia thia nào …. quen chậu…
Để đến bây giờ duyên bậu ….. lỡ làng em ….

Lời Biển dịu dàng sâu thẳm giữa màn đêm
Biển hát em nghe câu chuyện tình của biển
Biển muốn đôi mình đừng ồn ào lên tiếng …
Để rồi một ngày như Biển ….. đợi chờ nhau….

THƠ VÀ ẢNH : PHÚ SĨ

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vương Vũ
Vương Vũ
7 years ago

LỜI CỦA BIỂN ..

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Thơ hay chúc em

Huỳnh Ngọc Thơ
Huỳnh Ngọc Thơ
7 years ago

thơ hay , mời ẻm nhận hoa .

Hoàng Tử Biển
Hoàng Tử Biển
7 years ago

Cảm ơn chị rất nhiều. Bài thơ rất hay chị ak. Chúc chị ngày mới vui vẻ nhé

Nam Trần
Nam Trần
7 years ago

Phú Sĩ ơi, biển khóc kìa.. Ra mà dỗ dành đi kìa.. Ngày mới xinh tươi và an lành nhé bạn.

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
7 years ago

Dạt dào cảm xúc…với biển.

Lan Tím
Lan Tím
7 years ago

Anh biết không biển êm đềm luôn bao dung nồng hậu
Chỉ sóng trào khi gió bão cuồng thôi…

Hạ Đan Hạ
Hạ Đan Hạ
7 years ago

BIỂN THẦM GỌI TÊN EM

Biển từng chiều gọi tên em thầm mãi
Kỉ niệm nào theo sóng trải ra khơi
Lòng vấn vương bao nhung nhớ tơi bời
Để bờ cát ngàn năm qua vẫn đợi

Biển vắng em trời mây buồn vời vợi
Trùng dương xa khắc khoải bóng thuyền về
Sóng bạc đầu vì khóc phút tiễn đưa
Lòng biển mặn theo bao mùa mưa nắng

Biển ôm ấp mối tình anh thầm lặng
Đêm bơ vơ rụng vỡ ánh sao buồn
Nỗi niềm sầu theo con nước triều dâng
Rồi tan nát nhòa loang như bọt sóng

Cánh hải âu chở tình về bến mộng
Để bên bờ có kẻ ngóng xa xăm
Ở nơi đó tận chân trời sâu thẳm
Người có quên hay vẫn đợi vẫn chờ.

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Bài thơ hay Phú Sĩ

Nguyễn Dương
Nguyễn Dương
7 years ago

Hay Phú Sĩ ơi !

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Tuyệt lắm! Đọc thơ em lại muốn đi biển chơi nữa đây nè.

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Tho ban viet rat hay

Scroll to Top