LỐI CŨ THAY TÊN
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Có phải nơi này là lối cũ
Người xưa vắng bóng đã về chưa
Ra đi cũng độ bao mùa lá
Tôi vẫn nhớ hoài buổi tiễn đưa
Mấy năm từ buổi đã rời xa
Quên hết niềm yêu lẫn mặn mà
Có nhớ hay thương đành phải chịu
Chỉ còn nỗi nhớ ở trong ta
Cam đành để dạ nhớ nhung thôi
Người đã ra đi lỡ phận rồi
Có muốn cũng tìm đâu được nữa
Nhớ gì ngày ấy đã xa xôi
Có lẽ bây giờ đã lãng quên
Tình yên ngày đó chẳng còn bền
Lối xưa giờ cũng mờ trong trí
Chắc tại con đường đã đổi tên
Tp. HCM 2018
P T H
Thơ hay lắm em
Rất hay xin chúc mừng tg
Hay quá anh ơi
Thất ngôn hay quá bạn ạ.
Rất hay!
Rất tuyệt vời luôn em à!
Hay lắm anh à
Hay lắm iu ơi đường hoa đẹp nè
Hay quá anh trai”
Tho hay anh trai nhe
Hay lắm
Bài thơ rất hay anh ak
Chúc anh và gd buổi tối vv và hp
Rất hay.
Bài thơ hay lắm
Thơ hay, hình minh họa tuyệt quá !
Chúc mừng em trai !