Bài Thơ: LỐI CŨ NGÀY EM XA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: LỐI CŨ NGÀY EM XA (Tác giả: Phú Sĩ)

LỐI CŨ NGÀY EM XA
Thơ: Phú Sĩ

Lối cũ ngày em xa
Sắc thu màu nắng ngả
Cây trút sầu thay lá
Tiễn cuộc tình đôi ta

Câu ân tình thiết tha
Nhạt phai theo ngày tháng
Gói cuộc tình dĩ vãng
Trên bước đường lang thang

Chiều nay nắng thu vàng
Nhuộm thắm ngàn hương lúa
Lứa đôi tình chan chứa
Lời ước hẹn mùa sang

Chỉ mình anh mơ hoang
Ôm mối tình vỡ rạn
Hỏi sao người quên lãng
Để mùa thu mênh mang

Trái tim hồng chứa chan
Vẫn chờ ai chốn cũ
Đường xưa còn ấp ủ
Mối tình nào mùa thu…

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Bá Thái Hòa
Nguyễn Bá Thái Hòa
7 years ago

Tuyệt vời

Hôn Tím Hoàng
Hôn Tím Hoàng
7 years ago

Hay lắm bạn

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Cám ơn đời mổi sáng mai thức dậy
Anh có thêm ngày nửa đọc thơ em!

Tuyền Mai
Tuyền Mai
7 years ago

Họa vui tiếp bài thơ hay của Phú Sĩ ….

Trên đường đời viển du
Anh và em sánh bước
Hôm nay ta tìm được
Hạnh phúc của đời mình

Trời hé ánh bình minh
Sương còn đọng trên lá
Tình yêu là biển cả
Khi đã vẹn câu thề

Thắp lại lửa đam mê
Trên lối cũ ta về
Nồng nàn và cháy bỏng
Trải ngập cánh hoa hồng .

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
7 years ago

Hay quá

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy rat nhieu .bai tho rat hay .chuc ban mot ngay vui ve .

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Hay lắm

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Hay lắm nha chị
Buổi trưa ngày cuối tuần tràn ngập yêu thương

Nguyenngoctuan Nguyen
Nguyenngoctuan Nguyen
7 years ago

Thơ hay lắm, cảnh rất đẹp.
Chúc bạn vv.

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Hay lắm em!
Bài này phổ nhạc thì tuyệt vời lắm đấy.

Lich Nguyen van Lich
Lich Nguyen van Lich
7 years ago

Tho hay Chuc mung ban

Tron Lam
Tron Lam
7 years ago

Dep

Uyen Le
Uyen Le
7 years ago

Rất hay và ngọt ngào ! Dòng THƠ . (Tìm lại Dấu Xưa ) !

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Hay quá.Chúc mừng nhé em

Nguyen Sau
Nguyen Sau
7 years ago

“Gói cuộc tình dĩ vãng..” Theo lối thu tìm về..mình nghĩ mùa thu ,mùa của những cuộc tình không trọn vẹn.Thơ của bạn rất hay.

Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
7 years ago

LỐI CŨ NGÀY ĐI QUA

Lối cũ ngày đi qua
Nay sao nhìn thấy lạ
Cỏ vàng cây trút lá
Bóng dáng người đã xa

Chiều nắng đang nghiêng ngả
Hàng cau già đong đưa
Mặt trời rơi xuống lá
Ta chẳng còn như xưa

Ngỡ rằng duyên đến muộn
Ta sống đến bạc đầu
Nhưng người theo gió cuốn
Còn vị đắng sầu đâu

Em về phía nương dâu
Tôi đứng lại bên cầu
Gió đông về lạnh thấu
Thuyền tình đã đi đâu…

Nguyen Minh Nhật
Nguyen Minh Nhật
7 years ago

Ngày xa em
Kí ức ngày chia xa
Chiều thu vàng bóng ngả
Hàng cây bàng trút lá
Xa xót cùng tình ta

Lời chia biệt thiết tha
Vấn vuơng theo năm tháng
Luôn nhớ về dĩ vãng
Trên triền đê lang thang

Chỉ hai trái tim vàng
Dập dờn theo sóng lúa
Trao giọt tình chan chứa
Thề hẹn mùa thu sang

Thỏa nguyền giấc mơ hoang
Làn môi yêu rỡ rạng
Ngỡ năm dài quên lãng
Vẫn nặng lòng đa mang

Mùa thu tình chứa chan
Vẫn chờ nhau lối cũ
Hai con tim ấp ủ
Quyện duới vầng trăng thu

Vui cùng bạn yêu thơ

Lê Quang Lãm
Lê Quang Lãm
7 years ago

Họa theo bạn nhé:

Anh vẫn nhớ chiều thu
Bên đồi hoa sim tím
Nụ hôn đầu ngọt lịm
Chiều nhuộm vàng hoàng hôn

Cuộc đời lắm trái ngang
Ngân hà mênh mông nước
Gẫy nhịp cầu ô thước
Để tình ta lỡ làng

Vẫn nhớ chiều thu vàng
Em đi không trở lại
Lòng anh buồn tê tái
Nắng chiều thu mênh mang.

Thôi đành lỡ nhịp cung đàn
Thôi đành ôm giấc mộng vàng thiên thu.

Hạ Đan Hạ
Hạ Đan Hạ
7 years ago

Hay lắm em ơi!

Minh Chi Tran
Minh Chi Tran
7 years ago

Em đã xa rồi … lối cũ rêu phong.
Bao lá thu rơi nhạt màu nắng ngã.
Trong gió heo may cây sầu trút lá …
Thoáng một chút buồn cho cuộc tình xa

May May Trang
May May Trang
7 years ago

Hay lắm đó!

Scroll to Top