Bài Thơ: LỜI CHÚC VALENTINE (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: LỜI CHÚC VALENTINE (Tác giả: Phú Sĩ)

LỜI CHÚC VALENTINE
Thơ: Phú Sĩ

Lời này ta chúc các tình nhân
Hạnh phúc yêu thương gấp vạn lần
Hoa hồng lời nhắn trao ai đó
Thắm nồng duyên nợ thắm ngày xuân

Lời này xin chúc những đơn thân
Tìm được nửa kia chốn xa gần
Hồn nhiên vui vẻ xinh tươi mãi
Hạnh phúc đong đầy nghĩa trúc mai

Lời này ta chúc những đắm say
Trao nhau hẹn ước tháng năm dài
Đợi ngày cau thắm trầu têm mộng
Thuyền hoa đưa lối kết vòng tay

Lời này xin gởi trái tim côi
Vết xước còn đau nửa quảng đời
Có người san sẻ niềm thương cảm
Chẳng còn khắc khoải những chiều rơi

Lời này ta chúc mỗi riêng ta
Tri kỷ tri âm cũng gọi là
Trao ta một đoá hồng người nhỉ
Để nhớ ngày này chẳng xót xa ….

(Thân chúc cho anh chị, em và các bạn đều có những món quà Valentine đầy ý nghĩa nhé )

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Loan
Thanh Loan
7 years ago

Tuyệt vời bạn à! Cảm ơn lời chúc của bạn nhé!

Long Vu
Long Vu
7 years ago

Lại tuyệt vời nữa rồi Em ơi !

Lời này anh chúc cho bạn anh
Tri âm tri kỷ tháng cùng ngày
Hoa hồng tươi thắm Em nhận lấy
Bởi tấm chân tình kẻ trí âm
Vì chẳng có ngày tên… Xót xa
Mấy đoá hồng xinh chút gọi là
Tặng Em để …thay lời muốn nói
Hạnh Phúc quanh ta mỗi chiều rơi
Mong Em vui vẻ xinh tươi mãi
Chắc hẳn đong đầy nghĩa trúc mai
Lời này anh chúc những đám say
Cho Em Hạnh phúc đến mỗi ngày
Xưa tan làn mây màu u ám
Đón én đang về…xuân đã sang!…..

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
7 years ago

chúc hay lắm nè em ơi nhận hoa em nhé…anh chúc em chiều vui an lành mát mẻ nhé em

Long Vu
Long Vu
7 years ago

Chỉ mấy bông hồng thôi người hõi
Để không còn ngày tên… Xót xa !…..

Trần Lê Minh
Trần Lê Minh
7 years ago

Bài thơ hay, rất nhân văn. Chúc em gái thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong ngày tình nhân

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Bài thơ thật tuyệt

Phan Thị Thoa
Phan Thị Thoa
7 years ago

Thật tuyệt vời !

Hôn Tím Hoàng
Hôn Tím Hoàng
7 years ago

Tuyệt lắm em ơi chúc em buổi chiều vui vẻ nhé

Đào Cường
Đào Cường
7 years ago

Hay tuyệt em ơi
Anh chúc
……………em

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

thơ hay lắm chúc bạn hiền ngày lễ valentine vui vẻ hp nhé

Minh Hoai Nguyen
Minh Hoai Nguyen
7 years ago

Chúc luôn hạnh phúc

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Lời chúc ngọt ngào lắm chị ơi, em chúc chị buổi chiều an vui nhé

Hanh Bùi
Hanh Bùi
7 years ago

Chúc khải cùng nguoi ay vui vẻ hp trong ngay valentin

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Lời chúc VALENTINE tuyệt lắm bạn nhé !

Vũ Thắm
Vũ Thắm
7 years ago

Chúc chị iu luôn xinh tươi & hp ngọt ngào như socola

Hoa Huynh
Hoa Huynh
7 years ago

Hây lắm luôn

Nguyễn Xuân Hoàng
Nguyễn Xuân Hoàng
7 years ago

Tặng nhà thơ Phú Sĩ !

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
7 years ago

Ế QUÀ VALENTINE
Đến rồi lễ hội valen tine
Soco la hoa tím biết tìm trao ai (?)
Đói cơm dùng sắn ăn khoai
Đói tình xa xót nguôi ngoai nhớ hoài.

Bên Đông trông ngóng bên Đoài
Một mình tựa cửa hiên ngoài ngắm trăng
Trái tim mách một điều rằng
Lăng quăng chỉ tại “ cái thằng bán tơ ”.

Để đời chịu cảnh bơ vơ
Va len tine nhớ hãy chờ đợi ta
Lễ tình nhân vẫn nhạt nhòa
Sô cô la ế nụ hoa héo tàn.

Sương khuya lệ ứa chứa chan
Cô đơn hiu quạnh phàn nàn làm chi
Tiếc thay hòn đất vất đi
Hòn chì nằm lại có gì hay đâu.

Va len tine đau tim, đầu
Chìm trong nước cuốn đục ngồi trên sông
Lông bông chẳng một bóng hồng
Ngày tình nhân vẫn phòng không lạnh lùng.

NGUYỄN THANH RU

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
7 years ago

Ế QUÀ VALENTINE
Đến rồi lễ hội valen tine
Soco la hoa tím biết tìm trao ai (?)
Đói cơm dùng sắn ăn khoai
Đói tình xa xót nguôi ngoai nhớ hoài.

Bên Đông trông ngóng bên Đoài
Một mình tựa cửa hiên ngoài ngắm trăng
Trái tim mách một điều rằng
Lăng quăng chỉ tại “ cái thằng bán tơ ”.

Để đời chịu cảnh bơ vơ
Va len tine nhớ hãy chờ đợi ta
Lễ tình nhân vẫn nhạt nhòa
Sô cô la ế nụ hoa héo tàn.

Sương khuya lệ ứa chứa chan
Cô đơn hiu quạnh phàn nàn làm chi
Tiếc thay hòn đất vất đi
Hòn chì nằm lại có gì hay đâu.

Va len tine đau tim, đầu
Chìm trong nước cuốn đục ngầu trên sông
Lông bông chẳng một bóng hồng
Ngày tình nhân vẫn phòng không lạnh lùng.

NGUYỄN THANH RU

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Thật tuyệt thơ em PHÚ SỸ

Le Thi Loan
Le Thi Loan
7 years ago

Lời thơ hay ngọt ngào làm sao . Chúc em ngày valentine thật vui vẻ

Dongvietbg Tran
Dongvietbg Tran
7 years ago

Hay

Tuyền Mai
Tuyền Mai
7 years ago

Thật tuyệt vời ! Cảm ơn bạn chia sẻ ….

Anh Tuan
Anh Tuan
7 years ago

Rất tuyệt vời

Manh Duc Nguyen
Manh Duc Nguyen
7 years ago

Chị yêu rất tuyệt

Kim Minh Châu Nam
Kim Minh Châu Nam
7 years ago

Lời chúc rất hay !
Xin cám ơn và không quên chúc tác giả một ngày Valentine thật nồng ấm và hạnh phúc !

Đào Hương
Đào Hương
7 years ago

Phú Sĩ bạn ơi bài thơ hay quá thật tuyệt vời,chúc bạn buổi sáng an vui hạnh phúc trong ngày mới.!

Nguyễn Thị Mùi
Nguyễn Thị Mùi
7 years ago

✨✨✨✨✨✨✨
✨??✨??✨
???????
???????
✨?????✨
✨✨???✨✨
✨✨✨?✨✨✨
✨✨✨✨✨✨✨ tặng bạn nè

Vu Thuy Khue
Vu Thuy Khue
7 years ago

happy valentine!

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

tuyệt vời lời chúc mượt mà
thắm xinh tươi trẻ khỏe nhiều chúc thân

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
7 years ago

Tuyệt hay nàng ơi

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy xinh dep rat nhieu .bai tho rat hay ,va ban hien rat tuyet .minh chuc ban hien xinh dep ,hanh phuc nhu y .

Phan Le Dinh
Phan Le Dinh
7 years ago

Bài thơ ” lời chúc valentine” rất hay và ý nghĩa,tôi cũng chúc tác giả nhận được những món quà và có một lễ tình nhân lãng mạn ,ngọt ngào,hạnh phúc.

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Hay quá đi em chúc em

Hoa Dang Thi
Hoa Dang Thi
6 years ago

Lời chúc ấm áp yêu thương rất tuyệt và ý nghĩa cảm ơn tác giả nhiều ,chúc TG ngày mới nhiều niềm vui và hp

Scroll to Top