Bài Thơ: LỜI CHÚC THÁNG MƯỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: LỜI CHÚC THÁNG MƯỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

LỜI CHÚC THÁNG MƯỜI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Ngày lễ hai mươi tháng mười.
Chúc cho phụ nữ xinh tươi dịu dàng.
Công dung ngôn hạnh đảm đang.
Nhận nhiều quà tặng bạc vàng hoa tươi.

Trên môi luôn nở nụ cười.
Cuộc sống viên mãn bên người mình yêu.
Con ngoan có hiếu chồng chiều.
Công việc thành đạt có nhiều niềm vui.

Hạnh phúc chia ngọt sẻ bùi.
Gia đình êm ấm ngược xuôi một lòng.
Tổ ấm một vợ một chồng.
Ăn cơm vợ nấu chứ không ăn ngoài.

Chồng yêu chê phở nó dai.
Chồng khen thế giới chẳng ai bằng mình.
Chồng hào hoa lại chung tình.
Không phải hôm sớm đi rình đánh ghen.

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn An
Nguyễn An
6 years ago

Ah, thương thay cho Ng Đình Huân
Thơ hay thế này tối vợ ” thưởng ” cho
Đầu tiên một bát chè kho
Tiếp đến trận bóng ra trò ko tha
Huân ơi có biết bóng nữ VN
Si gêm đầu bảng cả làng đều mê …

Hương Thu
Hương Thu
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh.

Mai Nguyen Thi
Mai Nguyen Thi
6 years ago

Thơ anh hay qua
Cảm ơn anh nhiều nhé

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các em đã đồng cảm. Nhân ngày lễ Phụ nữ Việt Nam chúc các em luôn vui vẻ, hạnh phúc.

Trinh Pham
Trinh Pham
6 years ago

hay quá cám ơn ban

Lê Tường Châu
Lê Tường Châu
6 years ago

Đừng nói ăn phở nó dai
Lâu lâu cơm chán ăn ngoài thấy ngon.hihi

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Nhân ngày lễ Phụ nữ Việt Nam chúc các bạn và các chi em luôn vui vẻ, hạnh phúc.

Kiêu Hương
Kiêu Hương
6 years ago

Cảm ơn anh rất nhiều! Ước gì những lời chúc của anh sẽ trở thành hiện thực trong cuộc sống…

hạnh Dung
hạnh Dung
6 years ago

bài thơ rất hay

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày 20/10 vui vẻ, hạnh phúc. Nếu là phụ nữ thì nhận được nhiều quà, hoa và nhiều lời chúc.

Huyền Loan
Huyền Loan
6 years ago

Cảm ơn anh nhiều nhé hoa đẹp thơ hay

Scroll to Top