LỜI CHO EM
Thơ: Phú Sĩ
Em đừng vội buồn
Vì một cuộc tình đau
Đừng chỉ nhìn về mối duyên đầu chưa vẹn
Em hãy nhớ về bóng mẹ già lam lũ
Mòn mỏi tháng ngày gồng gánh mớ rau đêm
Em đừng vội buồn
Rồi bỏ lại ấm êm
Đừng chỉ nhìn về tình yêu riêng để sống
Hãy nhớ nghe em những chiều mưa ướt đẫm
Mẹ còn lang thang nhặt nốt mảnh ve thừa
Em đừng vội buồn
Mà quên buổi tiễn đưa
Ngấn lệ rưng rưng mẹ dúi cho chút bạc
Biết rằng tình yêu là sầu rơi suối thác
Gánh nặng cuộc đời có vác nỗi không em
Hãy thử một lần
Dâng mẹ chén trà thơm
Bê bát cơm ngon cho mẹ đừng rơi lệ
Bỏ bớt tình riêng một ngày về thăm mẹ
Chia sớt nỗi buồn quạnh quẽ của miền quê
Lăn lộn giữa đời
Có hiểu thế không em
Khi thất bại tình yêu hay bị đời quên lãng
Bến đổ em neo con thuyền bình yên nhất
Là chốn tìm về khi mỏi gót chùn chân ….
ẢNH TRONG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
Hay lăm nha
Háy lém em iu
Thơ hay a đèo e ngay đi chơi ha ,
Hay lắm bạn ơi
Rất hay
hay lắm em
Hay quá!! Khá lâu nay moi thay trở lại
tuyệt vời, con thích bài này quá bà bà ơi
con copy nhé bà bà
lời hay hồn đẹp ngát hương
tuyệt vời thân chúc mừng thơ hay
Hay và rất tuyệt
Thơ rất hay !
Anh chúc em buổi tối vui vẻ hạnh phúc em nhé!
rằng hay thì có là hay
nhưng mà vẫn cứ tiếc thay thế nào…
Hồn thơ dào dạt quá nè chị iu
Em chúc chị đêm an lành nhé
Rất tuyệt vời
Bài thơ rất hay hay
Thơ tuyệt lắm
Lời thơ sâu thẳm ý tình . Hay lắm em . Phú Sĩ
Tình thơ chan chứa yêu đương ngập đầy…
….Phú Sĩ
♡Thơ hay dạt dào yêu thương ..chúc em ngày vv tràn niềm tin yêu đời ♡
Hay lắm
Wow ! Lyric poetry … Perfect !!! This is Marvelous ..
Thöhay lăm Phú Si Chúc em buôi chiêu thât vui nhé ,
Tuyệt lắm em PHÚ SỸ
Thơ hay cảm xúc lắm em ơi,,,