LỜI CHÀO YÊU THƯƠNG
Thơ: Mạc Phương
Người ta giờ đã bỏ đi
Mà sao em vẫn thầm thì vu vơ.
Nào xao xuyến nào ngẩn ngơ
Sầu riêng chồng chất ước mơ không thành.
Phố phường lộc biếc mây xanh
Nắng hè chớm ngõ hoa chanh lụi tàn.
Sương khuya bỗng chốc tan nhanh
Theo làn gió thoảng trên cành đu đưa.
Tơ hồng buông sợi lưa thưa
Bên giàn thiên lý nụ vừa trổ bông.
Đàn ong dạo phố chơi rông
Khiến vườn hoa mướp ngóng trông đến chiều.
Xa xa vọng lại khúc tiêu
Bài ca ăm ắp thương yêu ngọt ngào.
Hình như tâm tưởng nao nao
Khoảng trời ấm áp lời chào của anh.
MP 18/4/2020
Ảnh internet
Bài thơ hay lắm bạn
Chúc bạn buổi chiều vv nhé
Lb hay lắm chị
Người chào rồi người ra đi
Đi rồi mãi mãi cũng ko trở về
Để em luong những doi chờ
Để cho hình bóng luôn hoài nhớ mong
Thơ hay lắm em
Hay lắm em
Thơ rất hay ,rất ngọt ngào sâu lắng, xin chúc mừng.
Thơ hay, ảnh đẹp em nè!
Chúc C❤️
thơ hay lắm mà lãng mạng quá E nhĩ
Rất là hay ạ..
Hay quá chị gái
Bài thơ hay
Hay quá chị
Hay thi hữu !
Bài thơ hay ảnh đẹp lắm! Chúc đêm an lành vui vẻ yêu thương
Hay quá ?
Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn ơi ?
Hay quá cơ ❤️
dep lam em oi
Anh giờ đã ở phương xa
Làm sao có thể trở về bên em
Thôi đừng than thở thở than
Để anh phiền muộn nát tan cõi lòng
Thơ hay ảnh đẹp quá
” Sầu riêng ” cùng với ” hoa chanh “,
” Khoảng trời ấm áp ” kết thành VUI CHUNG ! *
* Chữ trong “… ” là của t/g MP .
Thơ hay và ý nghĩa lắm .
Chúc mừng em gái của anh nhé !
Bài thơ hay quá
Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay
Thơ hay, giàu cảm xúc. Ảnh rất đẹp, lãng mạn
??
Cảm ơn.
Bài thơ rất hay. Hồn thơ sâu lắng và cảm xúc chúc mừng em gái