Bài Thơ: LỜI CHÀO MẾN THÂN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LỜI CHÀO MẾN THÂN (Tác giả: Mạc Phương)

LỜI CHÀO MẾN THÂN
Thơ: Mạc Phương

Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Hình như ai đó cũng vừa qua đây
Bến sông hờ hững sương vây
Con đò ngơ ngẩn bên cây gạo gầy.

Ai ơi vui vẻ đó đây
Có còn lưu luyến cái ngày bên nhau ?
Lạnh lùng nắng trải hàng cau
Trầu vàng thấm thía nỗi đau nhẹ nhàng.

Cỏ hoa thơm nức đông sang
Bên giàn thiên lý bướm vàng đong đưa.
Lay lay trên tán lá dừa
Nắng vàng dạo gót cợt đùa bóng câu

Tình yêu chẳng kể nông sâu
Tùy người trân quý dài lâu trong lòng.
Đôi khi chỉ nói lòng vòng
Mà như gói cả niềm mong ngọt ngào.

Gửi về nơi ấy lời chào
Có thêm gia vị…nhận trao ân tình…

MP 16/12/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Bài thơ hay, lời thơ mượt mà cảm xúc lắm em ơi

N Singh
N Singh
4 years ago

Chào buổi sáng, bà có khỏe không?

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay

Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Nhân
4 years ago

Cho Anh gửi chút lời bình
Thơ và hình quả tình tuyệt luôn
Anh gửi Em lời ngợi khen

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
4 years ago

Hay lắm chị ơi

Lê Viết Ngôn
Lê Viết Ngôn
4 years ago

Rất hay

Tat Ha
Tat Ha
4 years ago

TÍM TRỜI THƯƠNG NHỚ

Ai ơi bên gốc gạo gầy
Dáng hình khắc dấu nơi đây khó mờ
Hồn trao lên những câu thơ
Gửi về phương ấy đợi chờ cánh thư

Rét đông vò võ tưởng như
Để cho năm tháng tương tư bốn mùa
Sẻ chia vào tiếng chuông chùa
Gio lay cành trúc rét lùa qua khe

Mưa phùn lấy tán ô che
Làng quê đứng đợi rặng tre bao đời
Lục bình trôi nổi hoa ơi
Tim đời thương nhớ phương trời lênh đênh

Biển khơi con sóng nổi dềnh
Làm tàu nghiêng ngả hơn ghềnh thác sông
Tím trời , se sắt trời đông
Tím lòng thương nhớ má hồng đơn côi

Thai Le
Thai Le
4 years ago

Rât đẹp .

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

…nhớ ngày anh cõng em qua
Con đò ngày ấy bây giờ nhớ không
Giờ đây về lại bến sông
Lực tìm kỷ niệm cùng em chốn này….

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
4 years ago

Thơ rất hay hình đẹp

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
4 years ago

Thơ hay và rất êm đềm!

Le Dinh
Le Dinh
4 years ago

Xin chuc mung ban buoi chieu nhieu niem vui khỏe trẻ

Cuối Trời
Cuối Trời
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chị iu

Tri Dung Nguyen
Tri Dung Nguyen
4 years ago

Thơ quoa hay luôn em !!!

Tân Trường Xuân
Tân Trường Xuân
4 years ago

Hay quá bạn

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
4 years ago

Chằng có gì chê được mạc Phương cả

Hùng Bui
Hùng Bui
4 years ago

Không gia vị nha mà la tình nghĩa bạn bạn bè qua fb. Nếu gia vị sẽ là thứ ko hẳn.là quý giá

Nguyễn Ngoc Thiện
Nguyễn Ngoc Thiện
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp, cm chị

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay em

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
4 years ago

Rất hay

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Bài thơ đong đầy cảm xúc ảnh rất đẹp chúc em buổi tối tốt lành đong đầy niềm vui và xinh đẹp

Đào Văn Chính
Đào Văn Chính
4 years ago

Thật tuyệt

Lan Trần
Lan Trần
4 years ago

Hay quá ạ

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
4 years ago

Hay lắm bài thơ

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Hi. Thời gian hay quá ?????????

Dung Nguyễn Hung Dung
Dung Nguyễn Hung Dung
4 years ago

chúc em ngủ ngon nhé

Bùi Quý
Bùi Quý
4 years ago

Bài thơ hay quá cảm ơn tác giả. Cảm ơn mp

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay tuyệt lắm em

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
4 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm.Chúc mừng MP.

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
4 years ago

MP em dùng từ hay quá
Hay quá đó MP

Xuân Liêm
Xuân Liêm
4 years ago

thơ hay lắm, chúc mừng Phương Mạc!

Quách Toản
Quách Toản
4 years ago

Chông em anh thấy tràn đầy ước gì đơơc gập em ngay bêy giờ

Scroll to Top