Bài Thơ: LỘC VỪNG THỔN THỨC (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: LỘC VỪNG THỔN THỨC (Tác giả: Lê Hoàng)

LỘC VỪNG THỔN THỨC
Thơ: Lê Hoàng

Lộc Vừng thổn thức nhớ về ai ?
Từng cánh đung đưa những chuỗi dài
Đỏ thắm khu vườn hoa trải nụ
Hương nồng thoang thoảng gió vờn lay

Hai mùa hoa Lộc vẫn trĩu sai
Nhớ nhớ thương thương một gót hài
Có phải lệ rơi từng cánh đỏ
Ươm ngàn giọt tủi Hạ chia tay.

Khắc khoải hương nồng buổi chiều nay
Bâng khuâng giọt nắng vướng mi gầy
Còn đây hoài niệm mùa Hạ trước
Uống cạn men tình đã lụy say.

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
6 years ago

Cũng tại ai đó đã to bày
Trao lời hẹn ước thoả nồng say
rồi đi biệt xứ tháng ngày ngày
Để ta trông ngóng nhỏ lệ cay

Bài thơ hay tuyệt nè anh trai Lê Hoàng..em vui xíu nha anh

Nguyễn Hữu Bá
Nguyễn Hữu Bá
6 years ago

Bài thơ hay nè anh ơi
Buổi tối thật ngọt ngào yêu thương nhé anh

Bạch Dương
Bạch Dương
6 years ago

Hay lắm nà Lê Hoàng

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Lê Hoàng!

Linh Đan
Linh Đan
6 years ago

Hay lắm anh ạ

Lê Cẩm Loan
Lê Cẩm Loan
6 years ago

Thơ hay anh

Hoai Hương
Hoai Hương
6 years ago

Lộc Vừng lá non có phải thay rau tươi dùng được , có vị chát vào buổi sáng còn vị chua nhẹ hương nồngtừ trưa về chiều . Phải đúng như vậy không em Lê Hoàng à…???
Bài viết rất hay đó…Chúc em chiều cuối tuần vui tươi an lạc nhé !!!

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay cây lộc vừng đẹp lắm em

Scroll to Top