Bài Thơ: LỠ HẸN THÁI NGUYÊN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: LỠ HẸN THÁI NGUYÊN (Tác giả: Hồng Giang)

LỠ HẸN THÁI NGUYÊN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Thế là mình lỡ hẹn đến quê em
Thăm cô gái của vùng chè đất thái
Nắm tay nhau họa vần thơ mê mải
Thái Nguyên ơi hoang hoải đến bao giờ

Thế là mình lại lỡ hẹn hội thơ
Được cùng em ngắm thăm hồ Núi Cốc
Đất trung du có còn nhiều đồi dốc
Hương chè thơm sao mộc mạc tình người

Thế là mình chẳng được ngắm em cười
Cô gái Thái giữa cuộc đời hư thực
Nghe câu chuyện của ngày xưa chàng Cốc
Bởi phận nghèo nên cô độc dở dang

Một mối tình day dứt lắm trái ngang
Tiếng sáo ai đắm say nàng thiếu nữ
Để huyền thoại muôn đời sau còn giữ
Sông Công ơi sao thử thách hương chè

Thế là mình lại chẳng được lắng nghe
Hẹn gặp nhé…..
Tiếng ve…..
Vàng nắng hạ !
12/06/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay quá HG!

Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
3 years ago

Tuyệt thật ?

Thuy Ninh
Thuy Ninh
3 years ago

Quá hay tác giả
Lớp chuyên nghiệp xưa của chúng tôi sắp họp mặt ở Thái Nguyên

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Thế là mình lại chẳng được lắng nghe
Hẹn gặp nhé..tiếng ve..vàng nắng hạ
Cuộc đời là những chuyến đi, lỡ lần này hẹn lần sau anh nhé
Chúc anh vui khỏe mỗi ngày

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Hẹn lại đi anh
Sẽ có bài thơ 2020 tuyệt hơn nữa mà xem hihi Hồng Giang anh nhỉ

Trần Khánh
Trần Khánh
3 years ago

Hay quá Em

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Hay lắm

Thực Vũ
Thực Vũ
3 years ago

Tuyệt quá Hồng Giang

Lan Anh Aquarius
Lan Anh Aquarius
3 years ago

Bài này viết cho em à ?

Phương Lê
Phương Lê
3 years ago

Bài thơ hay quá a

Ha Le
Ha Le
3 years ago

Hay quá .

Hường Lê
Hường Lê
3 years ago

Thế là mình lỡ hẹn đến quê em . Thăm cô gái của vùng chè đất Thái … ( Em gái Thái Nguyên xin chào anh Hồng Giang ạ )

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Lên thăm thôi

Scroll to Top