Bài Thơ: LO GÌ LẠNH MÙA ĐÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LO GÌ LẠNH MÙA ĐÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

LO GÌ LẠNH MÙA ĐÔNG
Thơ: Mạc Phương

Em hiểu mà … anh hãy cứ vui đi.
Giữa chợ đời mong chi lòng trắc ẩn.
Buồn hay vui cũng là do số phận.
Kiếp hồng hoa lận đận mãi còn gì ?

Em hiểu mà… anh hãy cứ đi đi.
Đừng ngoảnh lại mà vì em lần nữa.
Dẫu có biết đêm đêm em tựa cửa.
Mong nhớ anh lệ ứa ướt mi ngoan.

Em hiểu mà… chẳng giận dỗi đa đoan.
Anh mạnh khỏe bình an trên đường lớn.
Đừng thương em sóng buồn len gờn gợn.
Luôn mỏi mòn mỗi đợt gió đông về.

Em hiểu mà… khi căn gác tái tê.
Anh cũng mong người cận kề thủ thỉ.
Một vòng tay đâu phải là xa xỉ.
Cùng cảm thông tri kỉ nốt cuộc đời.

Em hiểu mà… nên vẫn gắng mỉm cười.
Vẫn mạnh mẽ như lời xưa chia sẻ.
Bên dốc đời em một mình lặng lẽ.
Vẫn đi về chờ vé chuyến tàu vui.

Em hiểu mà… cuộc sống lắm ngậm ngùi.
Phía trời xa ngọt bùi anh luôn nhớ.
Trái tim anh đã vì em ở đợ.
Mùa đông này đừng sợ lạnh cho em

BLT 24/11/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trà My
Trà My
6 years ago

Hay lắm ạ

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Mạc Phương!
Thơ rất hay, lời chia sẻ cảm thông rất dễ thương, hình đẹp! QH chúc MP…

Trăng Ngàn
Trăng Ngàn
6 years ago

Thơ hay mà buồn lắm bạn thân mến ah

Nguyen Thành Chung
Nguyen Thành Chung
6 years ago

Oi… tho hay wua …mp oi… em that su da di vao long nguoi…..doc tho em ma nhu minh dang the ….

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Tuyệt lắm bạn ngày mói vui vẻ nhs

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Rất tuyệt !

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Nói thì thế anh vẫn lo cho em
Mùa đông này khác với mùa đông trước
Cái giá lạnh làm tâm em tê tái
Em có bị lạnh anh nào có vui

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
6 years ago

Thơ hay tâm trạng cảm xúc hơi buồn,chúc em ngày mới vui,khoẻ,trẻ,đẹp,hạnh phúc ngọt ngào.

Hainam Tran
Hainam Tran
6 years ago

Thơ hay lắm bạn

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Hay quá bạn ơi hi..hi..Chúc Bằng lăng tím ngày mới vui vẻ bạn nhé

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Mềm dịu dễ thương, bài thơ hay lắm cô giáo vùng cao ơi.

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
6 years ago

Vắng sao thì đã có trăng
Vắng Anh em nghĩ có sao đâu mà
Bài thơ hay

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
6 years ago

Hay quá em !

Khoan Nguyen
Khoan Nguyen
6 years ago

Thơ lạnh mùa đông hay lắm ! Nhưng đọc thơ cũng nghe ấm lòng rồi ! Cảm ơn MP sáng tác và bài cảm tác Tat Ha

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
6 years ago

Em hiểu mà… Anh hiểu rồi.
Chúc em mùa đông ấm áp nhé BLT

Thơ hay lắm. Rất tuyệt

Lan Nguyen
Lan Nguyen
6 years ago

Thơ hay lắm em ơi

Phạm Thị Lệ
Phạm Thị Lệ
6 years ago

Hay quá b ơi đông lạnh

Du Lãng
Du Lãng
6 years ago

Hay lắm bạn ơi

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất hay rất tuyệt vời nha em!

Linh Thu
Linh Thu
6 years ago

Hay tuyệt đó em

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay và ngọt ngào lắm. Chúc em buổi chiều thật vui nha.

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
6 years ago

Hay lắm em

Hien Bui
Hien Bui
6 years ago

Hay lăm ne

Đức Linh
Đức Linh
6 years ago

Quá hay

Quốc Loan Trần
Quốc Loan Trần
6 years ago

Rất hay
Chúc em một mùa đông âm áp
Tình yêu thương vô bến vô bờ
Cả cuộc đời đẹp tựa ý thơ
Mà trong giấc mơ cũng chưa bao giơ có được

Thai Anh
Thai Anh
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời em ơi!
Những lời trách móc ngậm ngùi của một cô gái nghị lực!
Chúc em buôi tố i vui vẻ và ấm áp thân thương cuối tuần nhé!

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Bài thơ rất hay MP chúc em gái buổi tối ấm áp –ngoài trời lạnh lắm đó em

Gios bấc về giá lạnh đầu đông
Căn phòng nhỏ thứ gì giờ cũng thiếu
Máy điều hòa -đén quạt sưởi chiếu
Không xua tan cái lạnh đầu đông

Đường đến trường EM có lạnh không
Đàn con nhỏ co ro vì rét
Cửa phòng học then cài rất nét
Cũng không làm ấm được căn phòng

Trên bien giới cái rét còn lạnh giá băng
Các anh đi tuần trên đường biên cột mốc
Thương cái lạnh các cô giáo bản cốc
Rét đầu đông lạnh lắm phải không em

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
6 years ago

Bài thơ rất hay

Chân Lý
Chân Lý
6 years ago


Mùa đông này đừng sợ lạnh cho em…
Bởi cái rét…đã quen rồi anh nhé
Gió mùa cũ trôi dần qua thật nhẹ
Lạnh đông này…số phận một đời thôi !!!

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
6 years ago

Bài thơ rất hay Mạc Phương
Xin được vài dòng cảm tác cùng thơ

Duyên chẳng thành thường cong vênh phần cuối
Nợ chưa xong tiếc nuối mãi không thôi
Còn gì vui khi đã mất em rồi
Đông buốt giá chia lối đời đôi ngã

Lòng âm u quên nói lời từ dã
Mắt cuối nhìn nước lã hóa người dưng
Xa khuất rồi sao cứ muốn quay lưng
Nhìn lần cuối tưởng chừng tim ngừng đập

Trần Tiến
Trần Tiến
6 years ago

Thơ hay nhưng tâm trạng quá chị ơi

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Rất hay

Thanh Tân Ngô
Thanh Tân Ngô
6 years ago

MÙA ĐÔNG CỦA ANH

Hai Yen
Hai Yen
6 years ago

Tuyệt vời

Đức Thọ
Đức Thọ
6 years ago

Thơ hay lắm tuyệt vời a.!

Vũ Định
Vũ Định
6 years ago

♥️♥️♥️♥️♥️

Do Van Hoa
Do Van Hoa
6 years ago

Em tốt thế

Lương Lan
Lương Lan
6 years ago

Tự động viên mình thôi em,không biết mọi người sao chứ mùa đông này trái tim lạnh lắm, khó ngủ ghê.Đã lâu nay chị chẳng thích đông về nhưng việc của trời cũng đành phải kệ.

Hoài Thanh
Hoài Thanh
6 years ago

Thơ hay quá

Scroll to Top