Bài Thơ: LỠ ĐÒ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LỠ ĐÒ (Tác giả: Mạc Phương)

LỠ ĐÒ
Thơ: Mạc Phương

Anh đã đi qua bao mùa mưa nắng.
Mái tóc xanh đã bạc trắng thời gian.
Đã trải qua nhiều vất vả gian nan.
Vẫn luôn nhớ khúc tình ca em hát.

Nhớ thương em trải dài như bờ cát
Sóng chiều cường cuồn cuộn nỗi nhớ thương.
Mong gặp lại tri kỷ bến sông tương.
Cho thỏa nguyện bao nỗi niềm mong ước.

Mùa thu về nhìn đôi chim oanh tước.
Lại thầm mong có kiếp khác trên đời.
sánh bước cùng em đi khắp nơi nơi.
Cuối con đường là mái nhà hạnh phúc.

Nghĩ vậy thôi mà trái tim đau nhức.
Đời không em khoảng trống cứ giày vò
Anh vô tình đã lỡ mất chuyến đò.
Xe cuộc đời vẫn chở đầy nhung nhớ.

BLT 10/8/2016
Ảnh:internet

Subscribe
Notify of
guest
44 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Liêm Võ
Liêm Võ
7 years ago

Hinh ảnh đẹp
Like nhiều like

Quyet Chi Tran
Quyet Chi Tran
7 years ago

Bai tho hay qua ban a.

Thanh Tran
Thanh Tran
7 years ago

Thương

Phuong To
Phuong To
7 years ago

Thơ có chiều sâu..!.hay lắm!!Bằng Lăng Tím

Thanh Tran
Thanh Tran
7 years ago

Dễ thương

Hưng Bui
Hưng Bui
7 years ago

BLT
Anh đã đi tìm em trong gió
Qua bao buổi giãi nắng dầm mưa
Gió bảo rằng em đã bước sang ngang
Trên chuyến đò chiều con sông lệ phố
Chúc BLT luôn luôn vui vẻ trẻ đẹp như vậy nhé

Gian Thơi
Gian Thơi
7 years ago

Hay ma buon wa tím ơi!

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Tuyệt quá BL ơi không biết nói gì hơn nữa.

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
7 years ago

Vâng,tôi thích tình..nhè nhẹ thế thôi . Chúc em hạnh phúc.

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Hay quá

Dung Nguyen
Dung Nguyen
7 years ago

Chúc blt buổi tối vui vẻ một

Út Pham
Út Pham
7 years ago

Hay lắm chúc bạn vui đón một mùa dui màu hồng có nụ cười hồng nở trên môi và hồng cả tương lai…….?

Hoan Sao Bien
Hoan Sao Bien
7 years ago

Hay wa BLT .

Hương Ngô
Hương Ngô
7 years ago

Bài thơ thật hay và ý nghĩa.

Trung Nguyen Dinh
Trung Nguyen Dinh
7 years ago

Chiều thu ngắn bến sông tương.
Nỗi nhớ thương trải dài theo con sóng.
Cơn sóng chiều như tình em mát rượi.
Nhớ thương nhiều… em có hiểu tình anh?
Hoàng hôn xuống đôi uyên ương chao cánh.
Anh ước mong được ớ bên em.
Được trao em nụ hôn nồng thắm.
…cùng bên em hạnh phúc trọn đời…
Chúc em buổi tối vui vẻ hp.

Hung Tran
Hung Tran
7 years ago

Thơ hay lam
Anh ngi em trai tim con rồng

Bên do xưa anh trơ lai tim em

Nghiêm Hồng Kỳ
Nghiêm Hồng Kỳ
7 years ago

Anh chạy hút hơi mà không kịp
Lỡ chuyến rồi thuyền em đã sang sông
Đành ở lại biết làm sao em nhỉ
Đời anh chỉ có một chuyến đò tình

Quang Nguyễn
Quang Nguyễn
7 years ago

Bằng lăng làm cho tim tôi thuc tỉnh chia sẻ với những người không may lờ đờ……

Chau Nguyen Duy
Chau Nguyen Duy
7 years ago

Bài thơ hay. Cảm ơn tác giả

Trần Thị Thanh Thủy
Trần Thị Thanh Thủy
7 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Cám ơn nhiều BLT ơi.

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
7 years ago

Hay lắm BLT à!

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Bài thơ viết hay quá tội nghiệp cho người bị lở chuyển đò.chắc không giám ngỏ.

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
7 years ago

Hay!

Ngô Văn Giao
Ngô Văn Giao
7 years ago

Anh tim em giữa dòng đời suối ngược
Lỡ chuyến đò anh chẳng được gặp em
Bao nhớ nhung đang dồn nén trong lòng
Thả hồn anh vào trong rừng u ám?
Hoàng hôn đến nhìn chân trời xa thẳm
Em ở đâu – em có nhớ anh kg.?
Kỷ niệm yếu đang ôm ập trong lòng
Chờ anh nhé một mai anh tìm đấy..?

Phạm Hoàn
Phạm Hoàn
7 years ago

Thơ hay lắm.
Cảm ơn tác giả BLT

Lễ Thế
Lễ Thế
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Bằng Lăng Tím!

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Chuyển đò đã lỡ còn đâu nữa
Rời bến sông tương buồn xa xứ
.người ở lại man mác đợi chơ mong.
…….

Ngoc Nguyen Le Ho
Ngoc Nguyen Le Ho
7 years ago

Tình e ấp mà muôn đời trắc trở.
Làm thế nào để nhịp thở bình tâm.
Người xa xăm ta vẫn luyến thương hoài.
Và thể xác cũng mệt nhoài chán nản.

Tommy Ho
Tommy Ho
7 years ago

Thơ hay! Ý thơ diễm tuyệt!
Thích câu:
Mùa Thu về nhìn! Đôi chim oanh tước!
Lại thầm nghi!.. Có kiếp khác trên đời…

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
7 years ago

Thật hay !

Tri Nguyen
Tri Nguyen
7 years ago

Tho hay con tuy cam xuc ! Cam xuc k co , sao lam dc tho ! Cu vay nha BLT !

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm bạn

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Tuyet quá em

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

tuyệt

Vũ Việt Hùng
Vũ Việt Hùng
7 years ago

Lại xuất hiện…

Lưu Văn Hà
Lưu Văn Hà
7 years ago

Hay thế BLT
Chúc em ngủ ngon

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Một chuyến đò đã lỡ đừng hiểu lòng nhau tội lắm người ơi
Anh bị say rồi….Em nghĩ sao…..buồn anh viết mà em không đọc…..tháng ngày vẫn theo bóng hình ai….?chúc an vui.

Hương Ngô
Hương Ngô
7 years ago

Quá hay và rất tâm trạng

Dự Nguyễn
Dự Nguyễn
7 years ago

Xa cuộc đời ….(hay)

Phuong Ho
Phuong Ho
7 years ago

ok tuyet voi blt

Đinh Vũ
Đinh Vũ
7 years ago

Đọc bài lo đó ma mình lại nhớ một người đã Vĩnh viễn đi xa

Ngoc Quan Huynh
Ngoc Quan Huynh
7 years ago

Tho viet hay lam BLT doc ma da diet ca con tim.

Haitrong MC
Haitrong MC
6 years ago

Bài thơ nào cũng hay mà sao E có vẻ buồn đến thế ! Hi vọng hạnh phúc ở phía trước chứ ??

Scroll to Top