Bài Thơ: LỆ TÌNH (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: LỆ TÌNH (Tác giả: Hoàng Lan)

LỆ TÌNH
Thơ: Hoàng Lan

Giọt thu buồn thầm rơi trong sâu lắng
Theo lá vàng bao bận sánh mùa ngâu
Mảnh trăng thu ngơ ngẩn mắt thương sầu
Nửa khuyết rồi nửa buồn đau lơ lửng

Đêm dần trôi thời gian buông hờ hững
Để u buồn đọng quầng mắt hồ thu
Thấm vào tim là những giọt sương mù
Ướt hết rồi mùa thu ơi! sao nỡ…!

Tình là gì? Là nỗi đau muôn thuở
Hay tình là nỗi nhớ, đợi và mong
Tinh chỉ là có có rồi lại không
Để đêm đêm nghe cõi lòng giông bão

Nhớ thương dâng lệ tràn rơi vạt áo
Đêm vắng tênh lay đảo mộng hảo huyền
Tình mãi là một khoảng cách nhân duyên
Nên chỉ ở hai miền thương và nhớ.
HL

Bài Thơ: LỆ TÌNH (Tác giả: Hoàng Lan)

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngọc Hương
Ngọc Hương
6 years ago

Yêu ai rồi mà nhớ nhớ thương thương
Rơi dòng châu từng đêm trường nàng hỡi
Lời thơ buồn đan xen lời hờn dỗi
Trách chữ tình làm đau nhói con tim.
Chúc bạn iu buổi tối vui vẻ nhé

Đào Trương
Đào Trương
6 years ago

Rất mượt mà & da diết wa tg ơi…

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
6 years ago

Ui ui ui za. Thơ ai mà hây hây wa dậy taaaaaaaaaaa

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
6 years ago

Thơ hay!

Doan Do
Doan Do
6 years ago

Tình là gì để muôn người cách trở
Hỏi trời cao, sông, biển núi nơi nào
Tình là gì mà mãi cứ chênh chao
Để kiếp người cứ buồn đau lơ lửng

Đại ca Thùy
Đại ca Thùy
6 years ago

hay quá

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
6 years ago

Bài thơ tuyệt quá e ơi: Nhớ thương dâng lệ tràn rơi vạt áo
Đêm vắng tênh lay đảo mộng hảo huyền
Tình mãi là một khoảng cách nhân duyên
Nên chỉ ở hai miền thương và nhớ.

Thuong Hưu
Thuong Hưu
6 years ago

Như vầng trăng đêm nay lại sáng tỏ
Trong tim anh giữ hình em bé nhỏ.
Và đêm nay em có hiểu cho anh.
Vì còn xa nên anh đành lỗi hẹn.
Nhưng tình yêu gỡi về em trọn vẹn.
EM đừng buồn nghẹn ngào nhé mà đâu.
Hẹn ngày đến mình tô màu hạnh phúc.
Hai trái tim lại rung trong Lùng ngực.
Tiếng yêu đầu mỗi lúc được gọi tên……
Chúc em giấc ngủ ngon mộng đẹp hì……

Dang Ngan
Dang Ngan
6 years ago

Rất hay em iu

Phuc Tran
Phuc Tran
6 years ago

Thơ hay quá em

Hien Le
Hien Le
6 years ago

Từ bao giờ thu về mang nỗi nhớ
Gợi mong chờ bao trăn trở vấn vương
Một lần yêu là mãi mãi nhớ thương
Ai mong ai khi đêm trường đơn lạnh

Mai Hương Hoàng
Mai Hương Hoàng
6 years ago

Bài thơ hay quá

Son Tran
Son Tran
6 years ago

Tình có duyên nhưng nếu không có nợ
Để cho người cứ nhớ nhớ mong mong
Và nhiều khi như có bão trong lòng
Cứ trào dâng cồn cào niềm khao khát

Le Quyen Tran
Le Quyen Tran
6 years ago

Hay lăm bn HL

Vương Quan
Vương Quan
6 years ago

Thơ rất hay chị ạ!

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
6 years ago

Chúc vui trẻ bình an

Trần Giáp
Trần Giáp
6 years ago

thơ hay tuyệt chúc cháu một đêm an lành

Đăng Quang
Đăng Quang
6 years ago

Tuyệt vời…

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Giot lệ tình mang rải khắp trang thơ
Buồn và nhớ trùm lên duyên với phận
Cuộc tình nào cũng gieo lận đận
Cả trời thu mong ngóng đợi chờ
Cảm tác
Thơ hay chúc mừng

Hong Tran
Hong Tran
6 years ago

Tho hay lam

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
6 years ago

Hay quá Hoàng Lan ngày mới vui vẻ nhé

Trần Hứa
Trần Hứa
6 years ago

Tuyệt vời HL ơi ..

Trần Hứa
Trần Hứa
6 years ago

Rất giàu cảm xúc

Trần Hứa
Trần Hứa
6 years ago

Ngày mới vui vẻ hp yêu thương nhé

Tung Dang
Tung Dang
6 years ago

Chúc em luôn vui khỏe và thành công nhé!

Nguyên Hàn
Nguyên Hàn
6 years ago

Hay quá em gái ơi! thích thật

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
6 years ago

Ôi quá tuyệt vời nhà thơ trẻ của tôi .

HAn Gia
HAn Gia
6 years ago

Bài thơ rất hay! Cảm xúc lắng đọng! Chúc tác giả cuối tuần vui vẻ ak????

Dem Sau Lang Le
Dem Sau Lang Le
6 years ago

Thơ hay hình đẹp wá à!

Trần Hứa
Trần Hứa
6 years ago

Chủ nhật ấm áp yêu thương nhé HL

Scroll to Top