Bài Thơ: LỆ THẤM CHÂN TÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LỆ THẤM CHÂN TÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

LỆ THẤM CHÂN TÌNH
Thơ: Mạc Phương

Giá bây giờ tim em hóa đá
Sẽ không còn tơi tả vì yêu
Và em không nhớ anh nhiều
Tâm tư thầm lặng xế chiều không say.

Em tự hỏi bàn tay chưa nắm
Chưa một lần say đắm nhìn nhau
Mà sao tim đã nát nhàu
Bởi là em gái nặng câu ân tình.

Hiểu rất rõ bình minh ảm đạm
Hạ cuối mùa mây xám giăng ngang
Lệ rơi cõi mộng vương mang
Bóng hình nơi ấy… mơ màng đậm sâu.

Em đã nói ngàn câu thương nhớ
Để bây giờ vụn vỡ nơi nơi
Mến yêu em ngỡ tuyệt vời
Mà sao buồn thế…hỡi người tình mơ.

MP 11/7/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Gia Hưng Bùi
Gia Hưng Bùi
4 years ago

Bài thơ hay lắm bạn à

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay tuyệt lắm em

Khoa Đăng
Khoa Đăng
4 years ago

Hay lắm em ơi

Xuân Liêm
Xuân Liêm
4 years ago

hay lắm em Mạc Phương

Tuan Quach
Tuan Quach
4 years ago

Hay lắm Mạc Phương !

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
4 years ago

Hay tuyet bai tho

Huy Tran
Huy Tran
4 years ago

Hay lắm chị ơi

nam nguyễn
nam nguyễn
4 years ago

Chị iu

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
4 years ago

Đi sâu vào tâm hồn người đọc như đánh thức một mối tình. Hồn thơ thật tuyệt lắm BLT

Son Tran
Son Tran
4 years ago

Có phải vì tình thơ mới vậy
Càng cố tình che đậy càng say
Chưa lần được nắm chặt tay
Nhưng sao nỗi nhớ cứ dày dày thêm

Rồi mỗi khi đêm về trăn trở
Say giấc mơ cứ ngỡ như nàng
Dịu dàng trong nét đoan trang
Ngập ngừng em nói khẽ khàng lời yêu

Rồi cứ tưởng được nhiều hơn thế
Khắc ghi lòng để khỏi rời xa
Để đời đẹp mãi như hoa
Tình duyên sẽ mãi mặn mà thủy chung

Mong sẽ được trùng phùng tương ngộ
Không bao giờ phải khổ vì nhau
Nhưng rồi phải chịu đớn đau
Tình duyên trong mộng phai màu vì thơ

Tâm Minh
Tâm Minh
4 years ago

Thật tuyệt vời bài thơ hay nhiều cảm xúc chúc em luôn vui vẻ hạnh phúc yêu thương thành đạt như ý

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
4 years ago

Bài thơ hay lắm chị yêu ạ ảnh rất đẹp em chúc chị tối trang ngập niềm vui hp

Luu Chi Quang
Luu Chi Quang
4 years ago

Đừng hóa đá e ơi…. uổng lắm

Đặng Hợp
Đặng Hợp
4 years ago

Thơ buồn nhưng vẫn lãng mạn ghê

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Hay lắm bạn. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi !

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

mến chúc em

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Thơ hay ảnh rất đẹp chúc mừng em
Nếu cứ chờ đợi nhau rồi hòa đá
Câu thơ em thao thiết nhũng đêm dài
Xin gửi lại mối tình trong bờ lốc
Với nỗi buồn không chỉ của riêng ai

Thơ Ngốc
Thơ Ngốc
4 years ago

Hay lắm thi hữu !

Dung Bui
Dung Bui
4 years ago

Tâm trạng sao hôm nay buôn vậy đi ve hn khâm bênh xem

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
4 years ago

Tuyệt quá

Luong Ngo
Luong Ngo
4 years ago

Hohi…

Nguyễn Văn Thanh
Nguyễn Văn Thanh
4 years ago

Hay qua chuc em buoi toi v vhp

Tâm Lương
Tâm Lương
4 years ago

Thơ hay bạn ơi.

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Thơ hay cảm xúc ảnh đẹp chúc mừng em

Hoàng Miên Thượng
Hoàng Miên Thượng
4 years ago

Thà như giọt mưa
Vỡ trên tượng đá
Thà như mưa gió
Khô trên tượng đá
Có còn hơn không

Nguyen Thoai
Nguyen Thoai
4 years ago

Tuyêt fäm.chúc müng
Chào em bsáng al vk

Scroll to Top