Bài Thơ: LỆ MẶN MÙA VU LAN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: LỆ MẶN MÙA VU LAN (Tác giả: Phú Sĩ)

LỆ MẶN MÙA VU LAN
Thơ: Phú Sĩ

Có những nỗi lòng day dứt mãi không thôi
Nghẹn ngào trong tim không bao giờ trở lại
Mỗi mùa Vu lan theo dòng đời trôi mãi
Nước mắt xuôi dòng chảy theo bóng héo hon

Hoa hồng ngày nào chẳng còn để phần con
Hạnh phúc cài lên rỡ ràng trên ngực áo
Mẹ bảo con rằng ngọt ngào con có hiểu
Khi đấng sinh thành chẳng thiếu để buồn thương

Tháng bảy lại về chợt nắng với chợt mưa
Tiếng chuông chùa xa chậm buông trầm sâu lắng
Ngậm ngùi xót xa khi cài hoa hồng trắng
Con mới hiểu rằng lệ đắng lắm mẹ ơi!

Quảng đường đơn côi con bước tiếp trong đời
Sẽ lắm phong ba chẳng còn người sưởi ấm
Nghĩa nặng tình sâu muôn đời sao tìm thấy
Vu lan nghẹn ngào theo mãi bóng đời con…

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Chieu Truong
Chieu Truong
6 years ago

Hay lắm em

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay tuyệt

Lê Đức Tuấn
Lê Đức Tuấn
6 years ago

Hay tuyệt.
“… Vu lan nghẹn ngào theo mãi bóng đời con”
Tháng bảy đã về mùa vu lan lại tới
Báo hiếu suốt đời từ thời mới lên ba
Đời con mất cha mẹ vất vã trăm bề
Bởi thế con thề đừng làm Mẹ phải khóc.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank You Le Dang.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank You.

Hoang Vu
Hoang Vu
6 years ago

KHÓC MẸ!

Ơ à! Tiếng mẹ vẫn trong tôi
Một sáng mưa bay khóc đứng ngồi
Nước chảy khơi nguồn thân bất hạnh
Mây trùm phủ lối phận mồ côi
Nhang trầm khói tỏa theo dòng lệ
Áo thụng khăn che nấc nghẹn lời
Mẩu tử chia lìa con nát dạ
Bây chừ thương tiếc cũng mình thôi!

Vh 230817

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ xúc động.lắm chị ơi

MẸ LÀ ÁNH SÁNG TRĂNG RẰM LUNG LINH

Tình thương Mẹ suối trong nguồn chảy mãi
Ấp ôm con thơ dại tiếng ru hời
Mong sau này vững bước nhé con ơi
Con ghi khắc từng lời Cha Mẹ dạy

Chiếc lá úa sắp rời cành run rẩy
Tuổi Mẹ già đọng lại vết thời gian
Con ước mong Cha Mẹ được an nhàn
Bao vất vả lo toan con thương lắm

Ngôi nhà nhỏ mà nghĩa tình đầm ấm
Vườn trái cây xanh thắm trước sân nhà
Con nhớ hoài cau trước ngõ trổ hoa
Cánh mỏng rụng trắng ngà thơm ngào ngạt

Sông quê đó tuổi thơ con tắm mát
Bao la tình Mẹ chiu chắt cho con
Cuối chiều vơi thân Mẹ đã héo mòn
Con muốn tặng nụ hôn dành riêng Mẹ

Tóc điểm bạc đi qua thời son trẻ
Thương Mẹ hiền lặng lẽ đếm thời gian
Mẹ yêu ơi con nhớ Mẹ vô vàn
Mẹ là ánh trăng vàng trên trời rộng

BẰNG LĂNG TÍM
8/2017

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Thơ hay quá em Phú Sĩ

Đặng Lợi
Đặng Lợi
6 years ago

Mùa vu lan nhớ mẹ nhiều lắm lắm
Tháng bẩy mưa như nước mắt con rơi
Trong môi ̃ hạt đều có hình bóng mẹ
Con luôn yêu đầy mãi chẳng vơi

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
6 years ago

Bài thơ thật là hiếu nghĩa bạn Phú Sĩ ơi !

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
6 years ago

Bài thơ thật là hiếu nghĩa bạn Phú Sĩ ơi !

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

thơ hay lắm bạn hiền

MY Lê
MY Lê
6 years ago

Rất hay bạn ui

Nguyễn Hồng Nha
Nguyễn Hồng Nha
6 years ago

Thật tuyệt vời
Ý nghĩa lắm

Thanh Hà
Thanh Hà
6 years ago

Em ui!

Haisy Haisy
Haisy Haisy
6 years ago

Wow ! Lyric poetry … Perfect !!! This is Marvelous ..

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Hay

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
6 years ago

Chúc em có nhiều bài thơ hay trong mùa vu lan này em nhé

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
6 years ago

Mùa vu lan đã đến rồi
Quý cha thương mẹ
Bồi hồi xót xa

Hạ Đan Hạ
Hạ Đan Hạ
6 years ago

Tuyệt lắm em ui!

Tien Đat
Tien Đat
6 years ago

Thơ hay lắm nha e

Hùng Lê
Hùng Lê
6 years ago

Ok

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Thơ hay, tình mẹ sâu lắng quá em.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thanks.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank You Tuan Tran Duc and Le Dang.

Huong Thu
Huong Thu
6 years ago

bài thơ mùa vu lan báo hiếu thật xúc động lắm bạn iu

Thoại Lê
Thoại Lê
6 years ago

Thơ hay quá chuẩn

Lan Hoàng
Lan Hoàng
6 years ago

Phú Sĩ
Bài thơ thật cảm động. Chúc bạn cuối tuần An lành ấm áp nhé

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Cảm ơn bạn đã đem nhiều cảm xúc đến mọi người

Xuân Hoà
Xuân Hoà
6 years ago

Ai rồi cũng đến lúc phải cài bông hoa hồng trắng lên ngực áo.. Mới hiểu hết sự mất mát ko thể gì bù đắp được..!

Sơn Hải
Sơn Hải
5 years ago

Bài thơ hay bạn.

Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Thơ hay

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay tình cảm rất sâu lắng

Sơn Hải
Sơn Hải
5 years ago

Bài thơ bạn phú Sĩ…

Scroll to Top