Bài Thơ: LỆ CHIỀU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LỆ CHIỀU (Tác giả: Mạc Phương)

LỆ CHIỀU
Thơ: Mạc Phương

Hoàng hôn kéo lê thê.
Về nơi miền kí ức.
Bóng em trong tiềm thức.
Nghiêng nghiêng nét cười duyên.

Sóng sánh mắt đen huyền.
Anh vụng về bối rối.
Sóng lòng dâng dữ dội.
Ngả nghiêng vạt nắng chiều.

Kí ức gửi mùa yêu.
Vẫn rực màu phượng vĩ.
Tiếng gió chiều thủ thỉ.
Bên vai gầy tháng năm.

Anh trở về xa xăm.
Cuối con đường hạ trắng.
Bóng liêu xiêu trước nắng.
Nhặt nỗi nhớ mang hong.

Chắc em chẳng còn mong.
Về lại miền xưa cũ.
Hoa băng lăng ủ rũ.
Rơi rơi giọt lệ chiều.

Tình anh gửi lời yêu.
Vẫn long lanh sắc nắng.
Vẫn ngọt ngào hạ trắng.
Anh mãi mãi yêu em

25/6/2016
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Sáu Vĩnh
Sáu Vĩnh
7 years ago

Thơ ngủ ngôn của em rất tuyệt . Chúc em ngày mới với những niềm vui . Cảm ơn em cho những cái like

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Rất đậm đà thủy chung. HAY

Trần Bích Khang
Trần Bích Khang
7 years ago

Thơ hay quá em,cuối tuần vui nhé

Ngoc Nguyen le Ho
Ngoc Nguyen le Ho
7 years ago

Bao doi ao tim cung xinh….nhin chung sac tim long minh ngan ngo…mau tim la mau lam xho ta nhieu cam hung BLT nhi ?????

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Rất hay Phượng Hồng

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
7 years ago

Hay quá

Nguyenngoctuan Nguyen
Nguyenngoctuan Nguyen
7 years ago

Rất hay.

Trường Sơn
Trường Sơn
7 years ago

Hay quá bạn ơi!

Thinh NV
Thinh NV
7 years ago

Hoang hôn buông.kéo rung mat troj.
Đê laj bang lang trong choi voi.
Cu tjm ngat.chiêu hoang dân tat.
Vân hoai mong ky uc tro ….vê..
Kkk du rất đep vân la dj vang.

Suu Vu Van
Suu Vu Van
7 years ago

Sao ma de thuong the

Phu Van
Phu Van
7 years ago

Tho em hay lam Anh ngay ngac ca ngu’o’i`….

Trần Liêm
Trần Liêm
7 years ago

Bằng lăng ơi hoi… Bằng lăng
Hình em sao cứ lại hang trong mơ.

Dự Nguyễn
Dự Nguyễn
7 years ago

Hay

Do Van Minh
Do Van Minh
7 years ago

Ummmmmmmm hay qua

Nguyễn Thị Hằng
Nguyễn Thị Hằng
7 years ago

?????

Đặng Quang
Đặng Quang
7 years ago

Chúc em ngày chủ nhật vui vẻ,và hạnh phúc ,

Thanh Nguyen Thi
Thanh Nguyen Thi
7 years ago

Rất hay!

Huy Binh
Huy Binh
7 years ago

DEP QUA

Nguyen Dao Jang
Nguyen Dao Jang
7 years ago

Bằng lăng nở tím đầy trời,
Ai nói ủ rũ , rụng rơi hết rồi?!
Khi buồn thì lệ rơi thôi,
Rồi niềm vui đến – lại thôi hết buồn!

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Hay quá em.Chúc cuối tuần vui nhé.

ShingPei Pei
ShingPei Pei
7 years ago

Hòa đồng quá hay

Xuân Y Nghiêm
Xuân Y Nghiêm
7 years ago

Áo tím bằng lăng tím.canh và người hòa quyện thật dễ thương.b.l.t ở vùng nào vậy

Bạch Gia
Bạch Gia
7 years ago

Tím hết cả góc sãn zùi

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Mai ve luc tinh tim em…Hoa tim ngay xua ay doi cho…Con duong ky niem ngay xua do…Thieu bong mot nguoi o trong tho…Tinh tho con do nhu quanh quan…Nho nhac tinh ta lai am nong…Ai ve ben ay cho toi nhan…Van nho nguoi em cua ngay xua.

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Van nho ve em.

Kimhue Nguyen
Kimhue Nguyen
7 years ago

Màu tím tuổi học trò

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Thơ hay hình đẹp

Levis Toại
Levis Toại
7 years ago

Loi thơ tuyệt

Minh Trần
Minh Trần
7 years ago

Tho hay hinh dep qua !

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Hay lắm nhé bạn BLT

Thanh Vân
Thanh Vân
7 years ago

Bài thơ hay quá bạn iu

Lê Long
Lê Long
7 years ago

Hay bạn

Lan Hương Lê
Lan Hương Lê
7 years ago

Ngày ban đầu quen nhau
Áo em trong màu hoa tím …

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
7 years ago

Bằng lăng tím màu hoa
Áo dài màu hoa tím
Áo, hoa cùng màu tím
Màu tím của thủy chung…!

Phạm Thảo My
Phạm Thảo My
7 years ago

Ảnh đẹp quá!có phải blt đấy không?

Nguyễn Lợi
Nguyễn Lợi
7 years ago

TBL em tho hay hinh anh dep ngay chu nhat anh chuc em v ve an lanh va hp.nhe

Mưa Trái Mùa
Mưa Trái Mùa
7 years ago

Bâng Lâng Tim anh đep lam

Vượng Vũ
Vượng Vũ
7 years ago

Áo ai tím khoảng trời mơ
Để cho ai nối câu thơ ngày dài
Dùng dằng câu hát khoan thai
Hoa ghen thua thắm lá nài kém xanh

Hoa vươn đua sắc đầu cành
Trong mơ như thấy yến oanh hát chào
Ngập ngừng mi mắt em trao
Chợt đâu có sợi nắng vào mắt xanh

Xin đừng mơ nhé đừng anh
Non tơ xanh vẫn đầu cành đơm hoa
Để ai ngơ ngẩn vào ra
Ngước sông ngân ngắm thiên hà cùng trăng

Xa vời cùng những tháng năm
Ước ao vẫn chỉ nằm lòng đó chăng
Ngang trời vương vấn tơ giăng
Hoàng hôn tiếng vạc dùng dằng gọi ai ???

Trang Trang Tinh
Trang Trang Tinh
7 years ago

“Anh mãi mãi yêu em!”

“Anh mãi mãi yêu em”
Như sương mai trong nắng
Anh yêu em sâu nặng
Như cá lặn trong hồ
Như cuộc đời tuổi thơ
Yêu cánh diều trong gió

Anh yêu em mãi đó,
Hỡi em nhỏ thân thương
Đường em đi tỏa hương
Cuốn theo tà áo trắng
Bàn tay xòe trong nắng
Hồng lên má đôi mình
Lời hẹn ước đinh ninh:
“Anh yêu em mãi nhé”!
Rồi đôi môi khe khẽ”
“Anh mãi mãi yêu em”

Giờ đây trong xa xăm…
Anh vẫn YÊU MÃI MÃI…
Yêu em trong sợ hãi:
Em bỏ lại mình anh?

Đêm dài qua, tới bình minh,
Sắt son chung thủy mối tình YÊU EM…

Scroll to Top