Bài Thơ: LÂU LẮM RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: LÂU LẮM RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

LÂU LẮM RỒI
Thơ: Tùng Trần

Lâu lắm rồi trên đất nước quê tôi
Cờ đỏ tươi bầu trời như che phủ
Đã đợi chờ mười năm là quá đủ
Cho giấc mơ ấp ủ đứng ngai vàng

Lâu lắm rồi từng giọt lệ đẫm chan
Đắng bờ môi chín vạn người dân Việt
Vì lỡ hẹn cúp vàng trong nuối tiếc
Sau bao năm chờ đợi đã toại lòng

Lâu lắm rồi những hoài bão ước mong
Các chàng trai không phụ lòng đất nước
Đã kiêng cường áo mồ hôi đẫm ướt
Có khi chân tê buốt bước chập chùng

Lâu lắm rồi từ nam Bắc đến trung
Toàn dân tộc hoà cùng chung nhịp thở
Trên khoé môi như ngàn hoa đua nở
Trời vào đông mà cứ ngỡ xuân về

Lâu lắm rồi từ thành thị..thôn quê
Người lạ xa như không hề xa lạ
Hễ gặp nhau là nói cười rộn rã
Bao lo toan buồn bã cũng không còn

Lâu lắm rồi khắp tất cả nước non
Vì niềm vui quả bóng tròn mang lại
Phúc giây này trọn đời xin khắc lại
Trong tâm hồn để mãi nhớ về sau.

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mùa Thay Lá
Mùa Thay Lá
5 years ago

Rất tuyệt vời tùng ơi

Kẻ Bạc Tình
Kẻ Bạc Tình
5 years ago

Việt Nam với địch

Hoa Hoa
Hoa Hoa
5 years ago

Rất hay chúc mừng tg

Tuyen Le
Tuyen Le
5 years ago

qua hay anh ..lau lam roi anh moi lai lam tho

Đào Hương Nhụy
Đào Hương Nhụy
5 years ago

Mình xin share bài thơ hay ạ cám ơn Tung Tran nhé

Thanh Bach Tran Thi
Thanh Bach Tran Thi
5 years ago

Bài thơ rất hay và rất ý nghĩa bạn oi

Tuyết Hoa
Tuyết Hoa
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt em yêu

Trần Hà
Trần Hà
5 years ago

Đã lâu rồi em mới viết thơ vui
Không còn thấy giọng bùi ngùi buồn bã
Màu cờ đỏ và bài thơ hay quá
Bức ảnh đăng cũng quá tuyệt vời ….
Chúc tác giả vui và có nhiều bài thơ hay.

Phạm Minh
Phạm Minh
5 years ago

Bữa nào nhậu bữa hỹ ??

Phía Sau Nụ Cười
Phía Sau Nụ Cười
5 years ago

Hay quá tác giả ơi. Chúc bạn ngày mới tốt lành

Đặng Thị Huyền
Đặng Thị Huyền
5 years ago

Hay lắm bạn à, chúc bạn bt vv nhé

Scroll to Top