LÂU ĐÀI TÌNH ÁI
Thơ: Mạc Phương
Người dưng hỡi
Một lòng xin tá túc
Nơi trái tim
Lời chúc đã lụi tàn
Xuân đang già
Mà sao vẫn nặng mang
Tình ảo ảnh
Nhuộm vàng khung trời mộng.
Người dưng hỡi
Khi nơi này sự sống
Chưa đến hồi
Lạnh cóng bởi sầu đông
Còn le lói
Một chút ánh mai hồng
Cho vườn hoa
Ấm nồng trong men ái.
Nếu mai sau
Người có quay trở lại
Cũng đừng buồn
Khi ủng trái tình duyên
Bởi thời gian
Là liều thuốc lãng quên
Một thời yêu
Viết lên trang hạnh phúc.
Gỗ bỏ quên
Rồi cũng thành gỗ mục
Người ra đi
Có lúc cũng thấy buồn
Nơi ký ức
Giọt lệ nóng trào tuôn
Sẽ trôi xa
Mọi ngọn nguồn đau khổ.
Chẳng ai đếm
Được lá rơi mà đố
Em nhận ra
Mình rất ngố mà thôi
Dẫu tình đời
Đôi lúc bạc như vôi
Bởi quy luật
Ở đời thường vẫn thế.
Tình đã qua
Sẽ thành câu chuyện kể
Khi nhìn nhau
Chẳng lệ đổ âu sầu
Tâm an nhiên
Sau những cái gật đầu
Mình đi tiếp
Về lâu đài… đã chọn.
MP 25/3/2019
Ảnh tác giả
Thơ hay ảnh đẹp tóa cơ
Tho hay anh dep
LÂU ĐÀi CỔ
Mời em đến
Thăm lâu đài phố cổ
Nhỏ lắm em
Trên con phố lâu đời
Cùng thời gian
Và những vụ nước trôi
Em sẽ thấy
Cảnh đời kham khổ
Âu còn có
Những nét vui của phố
Giấc vào lòng
Em thất vọng buông lơi
Lâu đài này
Cổ kính lắm em ơi
Em có thể
Vui cười khi hội nhập
Nhìn lọ lem
Giữa mọi miền cao thấp
Loang lổ màu
Phôi pha với thời gian
Cả một dời
Cùng với kiếp gian nan
Em sẽ thấy muôn vàn điều thất vọng
Không phải là
Cánh đồng mơ mộng
Em trở về
Với thất vọng ngày xưa
Có bền lòng
Khi chỉ mới lướt qua
Em sẽ thấy
Một ngôi nhà
Rất cổ
( cảm tác từ bài thơ trên )
Thơ hay
Tuyệt vời ! Thơ rất hay !
Tuyệt vời ! Thơ rất hay !
đẹp
Thơ em hay lắm , chúc em thành công.
Thơ hay ảnh đẹp , chúc mừng bạn
Hay…! Mạc Phương…!
Nàng thơ hỡi !
Nếu thêm lời ước nguyện
Xin cùng Nàng…
Đi hết một con đường
Cùng với người…
Tát cạn cả dòng sông
Và cùng nhau…
Nếm trải nhiều quả ngọt
Để muôn đời …
Tiếng vọng vẫn ngân vang Phương trời đó …
Là LÂU ĐÀI TÌNH ÁI…………
Rất hay
Thơ hay ảnh rất đẹp chúc chị buổi tối vui vẻ hạnh phúc
Thơ thật là hay ! Chúc bạn luôn an vui nhé !
Có người dựa cột gọi người dưng …
Chỉ anh chụp ảnh mới được từng …
Thơ hay ảnh đẹp
Chúc tác giả buổi chiều vui nhiều !
Nàng đứng đó sao mà duyên dáng quá .
Miệng nàng cười như nắng tỏa ban mai .
Có phải nàng đang đứng chờ ai?
Trên chiếc cầu xung quanh hoa thơm ngát !
Trẻ đẹp lắm nàng yêu Mạc Phương ơi , hãy luôn nở nụ cười tươi như hoa bạn nhé !?
Hay
Hay quá chị iu ah
Thơ hay lắm bạn
Thơ hay quá em yêu !
Thơ hay quá em gái.
.
Thø hay qúa nhà thø cůa thøi đai øi,,,,,,
Ơ đâu vsy
Thơ hay ảnh cảnh đẹp chúc mừng em
Hay .
Siêu thơ.
Trên cầu em đợi
Đợi gió xuân về để ý a
Đẹp qúa
Thơ hay ảnh rất đẹp
Thơ hay ảnh đẹp
Nghe thấy có phần hờn trách
Chúc cô giáo mùa dịch gđ mạnh khoẻ nha !
TG đẹp gái quá
Tuyệt quá lời thơ
Wau ! Tuyệt vời đôi giòng lệ đổ
Tuyệt vời ! Thơ em viết hay quá ! Đọc lên nghe đầy cảm xúc dạt dào tình thơ
Chúc em muôn điều tốt đẹp nhất
Thơ hay ảnh đẹp quá E nhĩ.
Chúc em luôn bình an trong cuộc sống!
Bài thơ hay quá à.
Tâm an nhiên
sau những cái gật đầu.
Mình đi tiếp
Về lâu đài… Đã chọn.
OK!