Bài Thơ: LÂU ĐÀI CÁT ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: LÂU ĐÀI CÁT ! (Tác giả: Hồng Giang)

LÂU ĐÀI CÁT !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh sưu tầm

Mình cùng xây lâu đài tình trên cát.
Đừng buông tay làm vỡ nát nghe Em.
Bởi tình yêu ta mải miết kiếm tìm.
Đâu phút chốc có thể chìm về biển.

Cũng ô cửa, lầu son và biệt viện.
Cũng thang tròn, tựa cung điện nguy nga.
Cũng nhìn ra đại dương rộng bao la.
Cũng êm ái cũng mượt mà Em nhỉ.

Chiều đứng nghe gió lùa vào thủ thỉ.
Câu ân tình ta nhấp nhỉ cùng nhau.
Yêu nhau rồi đừng để trai tim đau.
Cùng xây đắp lâu đài màu hạnh phúc.

Em ơi Em trải qua bao vinh nhục.
Ta êm đềm cùng hạnh phúc bên nhau.
Có phải chăng yêu là phép nhiệm màu.
Làm tươi tốt, trái tim nhàu khô héo.

Nếu buông tay còn đâu mà níu kéo.
Lâu đài tình ….
Xây bằng cát ….
Hư vô !
13/03/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mai Hoa
Mai Hoa
7 years ago

Hay lắm !

Liên Lê
Liên Lê
7 years ago

diễm phúc cho ai được Hồng Giang yêu nhỉ
lâu đài tình giang dâng tặng cho em
vì dễ vỡ nên nâng niu nựng nịu
yêu thật nhiều yêu thỏa chí yêu say

Thuý Lan
Thuý Lan
7 years ago

Lâu đài tình Ái tuyệt vời quá ha bạn ơi

Phạm Angela
Phạm Angela
7 years ago

Thơ hay lắm anh

Nguyễn Đức Huấn
Nguyễn Đức Huấn
7 years ago

lâu đài bằng cát phải nâng niu .một chút mưa sa ra về biển …

Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
7 years ago

Lãng mạn.. quá anh ơi… ;)))

Phương Phương
Phương Phương
5 years ago

rất hay và lãng mạn

Thoa Lê
Thoa Lê
5 years ago

Wa hay lun

Scroll to Top