LẬP TRÌNH SỐ PHẬN
Thơ: Mạc Phương
Trời ban em một lập trình số phận
Quên sửa sang bảo mật chốn nhân gian
Nên bị lỗi ở những lúc gàn gàn
Chẳng thức thời giữa bàn cân cuộc sống.
Lập trình ấy vô tình thêm dấu cộng
Khiến tâm tư luôn mơ mộng xa xôi
Một hình bóng đã khơi lại bồi hồi
Vốn im ngủ nơi sườn đồi xưa cũ.
Lập trình hỏng nên mỗi phần chưa đủ
Lỡ đánh rơi nữ tính ở biển đông
Nên cuộc sống tìm mãi chả màu hồng
Chỉ cỏ úa khắp cánh đồng xuân sắc.
Một lập trình ẩn chứa nhiều trục trặc
Hệ thống đời đã mắc lỗi yêu thương
Nên trùng trùng gian khó suốt dặm đường
Lúc thu sang lại luyến vương người lạ.
Lập trình số phận đúng là nghiệt ngã
Nếu chuyên gia chẳng xá dặm đường xa
Sửa giúp em thì xin hãy qua nhà
Thêm hoặc bớt giúp cuộc đời vui vẻ.
MP 29/7/2019
Ảnh internet
Rất tuyệt vời em ơi
Mạc Phương thơ em làm rất hay xin chúc mừng em
Hay quá chị ơi
Rất tuyệt
Hay chi
Buổi trưa vui vẻ
Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay
Em ,,lập trình” thơ hay quá
Hay lắm thi hữu ! Chúc HP BÌNH AN vui thơ !
Tuyệt vời
Hay lắm chị ơi
Bài thơ tuyệt vời lắm
Bài thơ hay, lời thơ mượt mà cảm xúc lắm em ơi !
Tuyệt
Rất tuyệt vời
Thơ hay
Hay tuyệt lắm em
Là chuyên gia ai cũng muốn lập trình suôn sẻ
Ngặt thay vì bởi lẽ trời ban
Nên cố sửa chắc vẫn gàn luôn thế
Cố xem sao chắc lúc đầu hơi ngờ ngợ
Và hy vọng về sau sẽ không tệ
Đến lúc nào sẽ tráng lệ nguy nga
Đến lúc đó lập trình hiểu chuyên gia
Mong cùng sống một nhà dễ sửa
Cố chạy quyên đi
Quay lại thực tại bưởi thơ hay
Bài thơ hay lắm
Tuyệt vời em nhé! Chúc em vui vẻ hạnh phúc.
Rất hay.
Hay quá Mạc Phương!
Rất hạnh phúc mà
Bài thơ hay đấy !chúc mừng em
Chắc là ở khác hành tinh.
Nên em mới chọn lập trình tình yêu…!
Dù sao cũng rất phiêu liêu.
Xin em nghĩ lại đừng liều nữa em…! !
Hay…….
Thơ hay ảnh đẹp
cm em nàng thơ vùng sơn cước..
Thơ hay ảnh đẹp
Chúc ngày mới vv nha e !
Rất hay
Bài thơ hay lắm
very nice