Bài Thơ: LẬP THU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: LẬP THU (Tác giả: Hồng Giang)

LẬP THU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Chùm hoa Sữa đầu mùa còn e ấp
Chút hương nồng vẫn ẩn nấp đâu đây
Chiều giăng ngang từng sợi nắng đong đầy
Thu bối rối hàng cây tràn kỷ niệm

Anh lang thang lối quen xưa tìm kiếm
Mùi hương nào âu yếm tóc mây vương
Chiếc lá khô rơi rớt cuối con đường
Hàng ghế đá ướt sương đêm ngày ấy

Cơn gió lùa ngọn sóng vờn run rẩy
Chợt dâng trào hờn lẫy ánh hoàng hôn
Mây lang thang từng đám tím chờn vờn
Màn đêm đã chập chờn chân trời vắng

Biển lập thu chiều nay sao dậy sóng
Anh một mình in bóng nước đại dương
Em đâu rồi bờ cát trắng vấn vương
Con Dã Tràng chán chường se nỗi nhớ

Cuối thu rồi sao người còn trăn trở
Cho biển buồn ……
Hơi thở ….
Sóng trào dâng !
20/09/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Thanh Quachtien
Thanh Quachtien
3 years ago

hay lắm

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ em hay cảnh đẹp

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Anh một mình in bóng nước đại dương
Em đâu rồi bờ cát trắng vấn vương
Anh một mình sao thương quá là thương
Chờ em nhé ta chung đường luyến ái
Bài thơ rất hay , rất ngọt ngào và rất mê say
Xin chúc mừng và cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Chúc Hồng Giang cuối tuần an vui hạnh phúc nhé chàng

Luong Nguyen
Luong Nguyen
3 years ago

Cuối thu rồi sao người còn trăn trở. Cho biển buồn hơi thở sóng trào dâng…! Bài thơ rất hay ạ cảm ơn tg H G

Pham Huy Hung
Pham Huy Hung
3 years ago

Hay quá Giang Pham !

Tam Trinh
Tam Trinh
3 years ago

Bài thờ hay qúa chúc tg bs vv

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay quá bạn

Vân Phạm Hồng
Vân Phạm Hồng
3 years ago

Bùi ngùi quá

Scroll to Top