LÁNH ĐỜI
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Ta khờ mới mộng thần tiên
Để quên nhân thế ưu phiền chẳng lo
Dòng sông còn có thể dò
Lòng người nham hiểm ai đo được nào
Ở đời muốn được thanh cao
An vui với những ngọt ngào trời ban
Thế nhưng đâu dễ được nhàn
Trò đời đen bạc dối gian lọc lừa
Thói đời kẻ ghét người ưa
Sống sao đẹp dạ cho vừa lòng nhau
Thế nhân vẻ mặt muôn màu
Tị hiềm đố kỵ làm đau nụ cười
Bề ngoài có vẻ đẹp tươi
Mà trong nham hiểm giết người không đao
Giơ tay vỗ ngực tự hào
Cho mình tài giỏi thanh cao nhất rồi
Vậy thì tạm lánh xa thôi
Kiếm nơi vui vẻ ta ngồi an nhiên
Rời xa cuộc sống kim tiền
Tránh trò mê hoặc đảo điên sự đời
Thế nào cũng được thảnh thơi
An vui tự tại không lời thị phi.
Tp. HCM 2018
P T H
Hay
Em
Tuyệt lắm.
Rất hay xin chúc mừng tg
Thơ hay.
Cảnh rất đẹp !
Tuyệt lắm anh
Bài thơ hay lắm anh ơi
Thơ hay lúc nào cũng vậy?
Woow.. happy Sunday Anh..
Bài thơ hay lắm sư huynh
Bài thơ rất hay . Chúc mừng anh
Thơ hay hình đẹp quá
Bài hay quá bạn ơi
Bài thơ hay, rất thực tế bạn ạ.
tt
Bài thơ hay quá ạ
Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh buổi tối vv và hp
Thật tuyệt vời quá bạn hiền ạ
Bài thơ hay lắm
Thơ hay ảnh đẹp, mến chúc anh buổi tối nhiều niềm vui nhé.
Rất tuyệt ạ !
Hay quá đi!
Rất chuẩn anh ơi
Hay lắm bạn. Chúc bạn ngày mới vui vẻ hạnh phúc
Hì lánh hết đi chừa tám thui chín ơi
Hay lắm anh!
Thơ hay cảnh đẹp quá anh
Chuẩn từng câu chữ ạ!
Lánh Đời không phải sợ gì
Mà là khinh miệt thị phi thường ngày.
Bài thơ anh viết hay tuyệt lắm đó anh ơi, rất có ý nghĩa và hình đẹp tuyệt. Nhìn cảm giác an lành bình yên dể chiệu lắm đó anh..hihi