Bài Thơ: LANG THANG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: LANG THANG (Tác giả: Tùng Trần)

LANG THANG
Thơ: Tùng Trần

Bước lang thang giữa đêm hè phố vắng
Cho tâm hồn một khoảng lặng bình yên
Vơi bớt đi những suy nghĩ muộn phiền
Và khỏa lấp..quên đi miền ký ức

Muốn chôn hết tất cả vào tiềm thức
Của một thời đau nhức tận trong tim
Con phố buồn chân vẫn bước mỗi đêm
Cứ lanh thang kiếm tìm ta ngày ấy

Tuổi đôi mươi trắng như màu trang giấy
Không ưu phiền chẳng lệ chảy bờ môi
Dù một mình trên phố vắng đơn côi
Vai chẳng lạnh sương trời đêm bao phủ

Bước lang thang trên con đường năm cũ
Ký ức buồn..theo mây vũ cuốn trôi
Nên bây giờ đôi chân bước lẻ loi
Nhưng ấm êm..khi xa rời dĩ vãng

13/09/2016

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngoc Nguyen Le Ho
Ngoc Nguyen Le Ho
7 years ago

Xa thật xa để tâm hồn thanh thản .
Nói chia tay với dĩ vãng trầm luân .
Cho nỗi lòng vơi bớt những bâng khuâng .
Đừng vướng lụy nợ tình trần nhân thế .
Đa mang mãi con tim sầu rưng lệ .
NNLH ,qua nhà đệ thấy gì gom nấy đó….hãy cẩn thận đấy .

Đô Thảo Như
Đô Thảo Như
7 years ago

? 1ngay thât vv ah nha

Tan Le
Tan Le
7 years ago

Rat hay

Lê Hoa
Lê Hoa
7 years ago

Quá khứ ơi xin hãy ngủ yên
Đừng thức dậy làm tim ta rớm máu
Rồi thời gian sẽ xoá nhoà tất cả
Vết thương lòng em để lại cho anh!
Chị tặng em đó ! Chúc em một ngày nhìu niềm vui nha!

Nguyen Hien
Nguyen Hien
7 years ago

Hay wa di

Tuyết Hoa
Tuyết Hoa
7 years ago

Thơ hay lắm. Chúc em ngày mới vvhp nha.

Lâm Thúy Huỳnh
Lâm Thúy Huỳnh
7 years ago

Hay lắm bạn hiền

Bồ Công Anh
Bồ Công Anh
7 years ago

Hay lắm anh ! Chúc anh luôn vv.hp nhé .

Ha Nguyen
Ha Nguyen
7 years ago

Ban lai ben minh roi cam on ban!

Nguyễn Thanh Trang
Nguyễn Thanh Trang
7 years ago

Tho hay qua ban

Thanh Dương
Thanh Dương
7 years ago

Rất hay.

Yên Bình Phan
Yên Bình Phan
7 years ago

anh lang thang tới đâu rùi cho em ké với

Scroll to Top