LANG THANG CHIỀU HÀ NỘI
Thơ: Mạc Phương
Hà Nội chiều nay trong tiết cuối đông
Cái nắng hanh làm đỏ hồng đôi má
Vết chân chim hằn sâu thêm vất vả
Xếp loằng ngoằng che cả nét tươi xinh.
Hà Nội với em chẳng chút thịnh tình
Những bước chân một mình nơi bệnh viện
Mặt mũi nhọ nhem chẳng màng thể diện
Chỉ buồn phiền đang mải miết chạy đua.
Hà Nội chiều nay méo ngọn gió lùa
Trên đường phố như cợt đùa nỗi khổ
Em lang thang gót buồn băng qua phố
Tự dặn mình…phải cố để mà vui.
MP 18/12/2018
Ảnh internet
Hay quá bl
Bài thơ hay lắm bạn. Chúc bạn có buổi chiều thật vui vẻ an lành
Hà Nội hôm nay chỉ mình em thôi
Chuyến xe đưa em rời nơi phố thị
Chẳng ai tiễn đưa , không người tri kỉ
Để nỗi buồn cứ len lén con tim
Hà Nội chiều đông em lặng nén kìm
Để tiếng hát ai chìm vào nỗi nhớ
Để lời thơ em nghe như nức nở
Dạ bâng khuâng , để lòng nhớ người đi !
Em lai đưa cháu đi viên à..?
Trái tim nhỏ, giữa lòng Hà Nội phố.
Đã tự bao giờ, lạc bước trong mây?..
Bài viết hay lắm chúcmừng
Chuyện gì thế ! Ai ở bệnh viện
Bài thơ rất hay bạn !
Hãy chiến thắng tất cả và chính chúng ta là sự bắt đầu cho mọi thành công để vượt qua khó khăn.
Phải chi mình biết làm thơ sẽ làm bài thơ đầu bút để động viên BLT
Thôi chỉ biết hô to khẩu hiệu CỐ LÊN ta ơi!!!!!!!
Hay lắm Mạc Phương !
Thơ hay lắm em, chúc tối nhiều vui vẻ em. nhé!
Rất tuyệt vời em à
Vào viện mà thơ vẫn hay rứa chị! Chúc chị luôn vui và khỏe mạnh nha chị ❤️
Chúc Những Chân Tình Luôn Yên Lành Trong Bạn
Hay lắm bạn iu …..
Mến chuc tối vv hạnh phuc
Hay lắm
Tặng.cho.BLT.CẢ VUON.XÂM.
Thơ hay quá tg ơi !
Chúc bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc an lành bạn nhé
Bài thơ hay lắm em gái ơi
Hay lắm bạn
Thơ buồn chút nhưng hay.
Tuyệt vời lắm..!!!……
Chúc buổi sáng vui vẻ
Hay em nha!
Buon qua hi! Co gang len nhe
Thơ hay lắm bạn.
Cố lên e gái!!!
Hết bóng đá lại có niềm vui mới
Cám ơn TG
Cám ơn đời…!
Lại xuống Hà Nội ak MP.
Bài thơ hay quá chị yêu xinh đẹp ơi Chúc chị chièu an vui mạnh khỏe và hạnh phúc nhé
Thơ hay nhưng buồn tỷ ơi
Hay lắm bl
hay đó chị
Hay.