LẶNG THẦM THÁNG BA
Thơ: Phú Sĩ
Tháng ba lại về nắng ngập tràn trên phố,
Lúa xanh đồng vàng bát ngát một vùng quê
Tháng ba đã về lung linh hương bưởi kể
Câu chuyện buồn vương vấn mãi tình quê
Tháng ba lặng thầm thương nhớ mãi Tây nguyên.
Nhớ gió Trường sơn mưa xuyên ngàn con suối.
Nắng vàng hanh hao áo con xuôi màu lá.
Thương Mẹ héo gày, giọt nước mắt vọng xa
Giữa chốn đại ngàn nhớ lại những mùa mưa
Hương hoa rừng thay hương mùa hoa bưởi
Nhớ khói rơm xưa theo chiều rơi bóng mẹ
Chân đất lội đồng tay trỉa mạ gánh rau …
Nhớ những mùa mưa khoác áo tơi nón lá.
Mẹ lội bùn sâu môi tái cả chiều đông.
Mỗi chiều soi gương gội tóc giữa núi rừng,
Mẹ chờ tin con nát hương thơm bồ kết.
Lặng lẽ bao mùa thêu dệt bản tình ca.
Sắc hoa bưởi xưa vẫn nồng nàn trên phố.
Em đã ra đi không còn quay về nữa
Hồn trinh nguyên nằm giữa chốn đại ngàn
Ai sẽ tặng em hoa hồng 8 tháng ba?
Hoa hồng tình em mãi trong lòng đất mẹ.
Nụ hoa trong em ngàn năm luôn vẫn trẻ
Thương nhớ nghẹn ngào nhè nhẹ cuối tháng ba…
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
Nice ? like
Thơ hay ảnh rất đẹp nè !
Anh sẽ tặng em hoa ngày 8 tháng 3
Với cả nhiệt tình và thương yêu nồng cháy
Những bông hoa là tấm lòng anh đấy
Luôn hướng về người con gái …chân quê
Với cả tấm lòng tha thiết , say mê ……
Cam on Phú Sĩ .
Thơ hay hình đẹp
Viet nam minh nhieu cah thien lien dep that.
Thơ hay, rung động !
Hay lắm!
Chúc bạn 8/3..vui vẽ .hạnh phúc .làm thơ .càng ngày .càng hay .nha..
Ngày 8/3 vv em nhé
phong cảnh thật tuyệt
Anh sẽ tặng Em cả tháng ba
Cả cuộc đời Anh đấy nữa mà
Để suốt màu thương yêu chả nhạt
Để mãi đóa hồng đẹp nhất hoa..
Chúc vui nhé Nàng
Thương lắm những trái tim trong sáng nằm trong lòng đất mẹ
Vì hôm nay mà đổi cả cuộc đời
Ngàn bông hồng đang độ sắc thắm tươi
Đã ngả cánh cho hôm nay mình hp
Cánh đồng xanh ươm từng hạt
giống
Hôm nay….
Là máu trong tim. .
Của hàng ngàn quý me.quy chị đã hy sinh
Xin gom ngàn đóa hoa tuoi gửi về nơi ấy …… ngày 8/3
Thơ hay lắm
Tho hay long nao nao
Hay quá Phú Sĩ.
Những bông hồng lặng lẽ
Hi sinh đời mình cho hạnh phúc muôn nơi.
Ngay moi vui ve va yeu thuong