Bài Thơ: LẶNG THẦM (Tác giả: Lê Hoàng)

___ LẶNG THẦM _______
Thơ: Lê Hoàng

Bao năm rồi… ta trói buộc hồn nhau ?
Như không thể khi nào ngày tan vỡ
Anh khắc khoải chưa nguôi ngoai niềm nhớ
Phút lặng thầm nức nỡ mảnh tình chia

Xa em rồi ! Hai nỗi nhớ càng xa
Khoảng cách đó … khó mà mơ tới được
Đâu có thể giống như mình mong ước
Nụ hôn nồng ta vượt mọi chông gai

Đâu nghĩ rằng ! Hai nỗi nhớ ngăn đôi
Phút chờ đợi bồi bồi đêm thao thức
Con tim nhỏ vẫn âm thầm rạo rực
Em trở về xây mộng ước bình yên

Ngày thật dài ! Nỗi nhớ cứ thay phiên
Lúc gặp gỡ khi mình cười nói chuyện
Lúc say đắm khi ngọt ngào trìu mến
Trái tim yêu hoà quyện cả cho người

Chưa lúc nào ! Anh cảm thấy chơi vơi
Bởi hình bóng bên đời luôn ấp ủ
Và ánh mắt đã đi vào trú ngụ
Cả tâm hồn khi ngủ cũng nằm mơ

Bao ân tình ! Anh dệt một vườn thơ
Mong em được yên bờ vui hạnh phúc
Dẫu rất nhớ … nhớ hoài em mỗi lúc
Ước chi mình ngả gục thế là xong !

Nhớ em nhiều ! Xao xuyến cả trời đông
Mưa lối nhỏ cõi lòng như xé nát
Em đừng giận cho tim này bỏng rát
Bởi chưa từng lạnh nhạt hiểu rõ không ?

Nhớ em nhiều ! Em có hiểu được không ?
Anh lặng lẽ giữa mùa đông giá lạnh
……
……
Lê Hoàng 7/11/18

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuong Vu
Tuong Vu
5 years ago

Hay lắm!

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
5 years ago

Chúc em

Cu Ta Ta Xoa
Cu Ta Ta Xoa
5 years ago

Minh Hoa thơ hay nè

Phạm Thị Kim Thoa
Phạm Thị Kim Thoa
5 years ago

Hay từng câu chữ anh ak…. Rất rất rất hay lunnnnn ạ

Thanh Liễu
Thanh Liễu
5 years ago

Nát cả cõi lòng.

Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
5 years ago

Hay lắm anh

Hue Nguyen
Hue Nguyen
5 years ago

Hay lắm em Thơ đượm buồn Chúc mừng em của chị

Maria Le
Maria Le
5 years ago

Em cũng nhớ anh… Ahihi chạy kaka

Tình Thơ VY Khánh
Tình Thơ VY Khánh
5 years ago

Hay quá a Ba iu của e ơi! Út chúc a bc vui vẻ và hp a nhé

Lê Thành
Lê Thành
5 years ago

Hay anh

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
5 years ago

Hay lắm nè

Scroll to Top