Bài Thơ: LÃNG QUÊN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: LÃNG QUÊN (Tác giả: Hồng Giang)

LÃNG QUÊN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Em về đây cơn mưa chiều cuối hạ
Hàng cây buồn nghiêng ngả gió hanh hao
Mưa nhạt nhòa ướt đẫm cả khát khao
Chân em bước góc phố nào xưa cũ

Lá vàng rơi xạc xào như nhắn nhủ
Chiếc ô che chẳng đủ trọn mái đầu
Từng giọt ngâu gom góp cả mối sầu
Thoảng bên tai vọng câu hò dang dở

Từng bước chân đi qua miền trăn trở
Bước chân nào chợt nhớ lại ngày xưa
Cũng buổi chiều hôm ấy đẫm cơn mưa
Ai níu kéo giấc mơ trưa khờ dại

Bàn tay ai buổi chiều nao khắc khoải
Đã xa rồi còn hoang hoải lòng nhau
Chớm thu sang sắc lá đã nhạt mầu
Cơn mưa muộn nhuộm nâu chiều dĩ vãng

Từng giọt rơi vào nỗi buồn bảng lảng
Lối em về ……
Quên lãng…..
Buổi chiều thu !
24/08/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay quá thi sĩ HG!

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Em về đây cơn mưa chiều cuối hạ
Hàng cây buồn nghiêng ngả gió hanh hao
Mưa nhạt nhòa ướt đẫm cả khát khao
Chân em bước góc phố nào xưa cũ
Bài thơ đượm buồn , nhưng rất đỗi yêu thương , ngọt ngào sâu lắng , chạm đến nơi trái tim
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm
Chúc chàng ngày mới nhiều năng lượng , vui khỏe đẹp zai

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay quá chú ơi

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
3 years ago

Lãng quên !
Tuyệt vời quá

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

E đi để lại lá vàng

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G

Scroll to Top