_____ LẶNG LẼ NGÀY QUA _____________
Thơ: Lê Hoàng
Lê Hoàng
Ngày qua ngày lặng lẽ cứ trôi đi
Trời Đông giá mưa thì thầm kể chuyện
Tôi muốn hỏi …phải chi còn lưu luyến ?
Bước nàng Thu hòa quyện với mây ngàn
Để bây chừ lặng lẽ mảng Đông sang
Buồn than thở thương nàng ..xa cách biệt
Giọt mưa mãi lệ sầu rơi da diết
Lạnh tái tê Thu biết có đợi chờ ?
Đôi nhân tình chỉ thoáng tựa giấc mơ
Lần gặp gỡ.. Tôn thờ trong sâu thẳm
Trao chữ hẹn nồng nàn yêu say đắm
Sao duyên trời còn lắm nỗi sầu vương
Ta giật mình …câu chuyện cũ yêu đương
Là đệnh mệnh vô thường không hề kết
Dù ai đó thêu vàng bao mộng dệt
Chữ ân tình đâu biết có ngày mai
Bao ngày qua ….thao thức những canh dài
Tình xa nhớ thương hoài nhau vô vọng
Anh muốn được cầu mong về cuộc sống
Em vui cười giấc mộng đẹp trăm năm.
Tuyệt vời…
Rất hay em trai
.
Minh khen nhiệt tình mai một ra
ban đãi một chầu nhậu nha nha…
Thơ hay, sâu ở suy nghĩ của nhân vật, thật tình cảm và ước mong. chúc mừng Lê Hoàng nha
Hai trái tim vàng đây rồi!
Hay tuyệt thầy ơi
Chúc thầy vui vẻ ạ
tuyệt vời ý thơ
Chúc Lê Hoàng buổi chiều online vui nhé
Lê hoàng đẹp trai quá ???
Tặng Anh nè!?