LẶNG LẼ NGÀY ĐÔNG
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Nay mùa đông lặng lẽ đến nơi này
Chiều trở lạnh cơn mưa bay đầy ngõ
Ta chợt nhớ vào một mùa năm đó
Lá vàng rơi theo cơn gió vô tình
Vẻ u hoài ta cứ đứng lặng thinh
Nhìn sương mắc buổi bình minh ướt đẫm
Từng chiếc lá đã chuyển màu nâu sậm
Nhẹ nhàng rơi trong nắm đất sau nhà
Đông lại về trong lòng thấy xót xa
Ta lặng lẽ một mình qua phố vắng
Gợi niềm nhớ đâu đây con dai dẳng
Mối tình xưa đã tắt hẳn nụ cười
Đông lại về ta chợt thấy chơi vơi
Heo may thổi thêm rối bời tâm trí
Dường như thiếu một chuyện tình thi vị
Tự trách ta nhiều kỷ niệm rất buồn.
Tp. HCM 2018
P T H
Cảm tác thơ Tiến Đạt
Hay ạ
Bài thơ hay
Rất hay huynh ạ
Lặng lẽ một chút thôi nha hihi hihi hihi
Bài thơ hay lắm anh ơi
Thật tuyệt vời quá bạn mình
Thơ hay anh đẹp nạn ơi
Tuyệt vời
Bài thơ hay lắm em, chúc ngày mới vui vẻ nhé
Tuyệt vời a
Hay
Hay lắm iu à
Bài thơ hay em
Tuyệt vời hay anh
Hay quá anh trai ơi
Thơ rất hay anh ơi !
Bạn ơi !
Rất hay em à
Hay lam a oi
Hay lắm a à
Rất hay xin chúc mừng tg
Thơ hay anh ơi
Hay lắm anh
Hay lắm
Bài thơ hay quá em trai
Hay lắm anh à
Thơ hay lắm bạn ak
Hay lắm anh chúc mừng anh nhé chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé
Bài thơ hay xin chúc mừng tg ạ