Bài Thơ: LẶNG LẼ MỘT MÙA THU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: LẶNG LẼ MỘT MÙA THU (Tác giả: Phú Sĩ)

LẶNG LẼ MỘT MÙA THU
Thơ: Phú Sĩ

Em ngỡ ngàng đi qua phía mùa thưa
Nơi nỗi buồn mà ngày xưa chị bước
Mới hiểu được một lần thương đánh đổi
Tím trời buồn nhức nhối khúc miên man

Em lặng nhìn chiếc lá xác xơ vàng
Con đường nhỏ hương hoàng lan quyến rũ
Em nhận ra trong nỗi buồn ngày cũ
Chị một mình thổn thức giữa mùa thu

Tiếng mưa buồn trên gối mộng lời ru
Hoàng hôn xa mịt mù nơi vạn lý
Chút niềm tin chỉ xin lòng thổn thức
Đừng dối người khi đã bước cùng nhau

Phải đâu là Chức nữ khóc tình Ngâu
Tình khúc thu lại lụy sầu trong mắt
Phải không hỡi câu bạc đầu son sắt
Là hào quang vội tắt chốn nhân tình

Em hiểu rồi đâu phải cứ bình minh
Là rạng rỡ những tâm tình dang dở
Em sẽ viết vần thơ se duyên nợ
Mà một thời người bỏ lỡ tình yêu …

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Kim Phùng Camera Đoàn
Kim Phùng Camera Đoàn
6 years ago

Ôi hay quá PXP ơi

Binh Ledinh
Binh Ledinh
6 years ago

Khuc tu tinh. That tuyet. Cam on ban, chuc ban buoi toi an lanh

Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Hay và cảm xúc quá Phú Sĩ à!

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Hay

Lan Hoàng
Lan Hoàng
6 years ago

Phú Sĩ

Điện Máy Tuấn Vinh
Điện Máy Tuấn Vinh
6 years ago

Lặng lẽ một mùa thu rất hay Phú Sĩ.
Chúc ngủ ngon bạn nhé

Thanh Lieu
Thanh Lieu
6 years ago

Bát ngôn hay lắm chị…da diết,ý thơ thật hay

Haisy Haisy
Haisy Haisy
6 years ago

Wow ! Poem and the very Excellent !!! Very nice landscape picture art and so cute. Beautiful !!! This is Marvelous ..

Dieu Vo
Dieu Vo
6 years ago

Hồn thơ sâu đậm nghệ thuật cao càng đọc càng ngưỡng mộ nhà thơ .

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Hay lắm em Phú Sĩ

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

Lời thơ hay lắm em à

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
6 years ago

bài thơ rất hay huynh Phú Sĩ!

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào day rứt em ơi,,,!
Bước lê thê tìm về chốn hẹn hò
Hỏi hòn đá nhỏ nàng ấy đi rồi
Tim tím buồn tim tím ngẩn ngơ sầu
Anh lặng nhìn hoa cau không rụng nửa
Chiếc cầu tre hai đứa mình hò hẹn
Lòng khắc khoải những chiều không có em
Ngồi một mình nhìn mây trôi lang thang

Tiếng mưa tung toé giọt lệ tràn mi
Ánh tà dương khuất dần sau lưng núi
Tim đau đớn hoàng hôn dần khuất núi
Người ơi người! có hiểu thấu lòng ta

Nào phải Lương Sơn khóc chúc Anh Đài
Gió đại ngàn lụy khúc tuyệt tình ca
Ngồi nhặt lá vàng xây nấm mộ tình
Xa vạn dặm sao lòng mãi vấn vương
Đêm dần sáng mộng tình sao tan vỡ
Lòng thổn thức chuyện tình ôi dang dở
Ướt lệ nhoà trên gối mộng đêm trường
Chớt bừng tỉnh tiếng gà gáy đèn đông…

Nguyễn Minh Tơ
Nguyễn Minh Tơ
6 years ago

Hay lắm bạn hiền.

Phan Thị Thoa
Phan Thị Thoa
6 years ago

Hay . Thật tuyệt vời !

Huỳnh Ngọc Thơ
Huỳnh Ngọc Thơ
6 years ago

Rất hay.

Trong Thanh Vũ
Trong Thanh Vũ
6 years ago

Thật hay chúc Phú Sĩ buổi tối an lành.

Trí Tâm
Trí Tâm
6 years ago

Hay à nha? Chúc mừng PS

Vương Vũ
Vương Vũ
6 years ago

Thơ thật hay. Ảnh:

Kieu Chung
Kieu Chung
6 years ago

Tuyet. Cho bai Tho tlnh. Thu

Chieu Truong
Chieu Truong
6 years ago

Hay tuyệt

Quy Nguyen
Quy Nguyen
6 years ago

Hay tuyệt,rất tình cảm

Kim Minh Châu Nam
Kim Minh Châu Nam
6 years ago

Tuyệt lắm Phú Sĩ !
Chúc cuối tuần vui vẻ nha !

Hồn Biển
Hồn Biển
5 years ago

Hay lắm em…

Xuân Trình Bùi
Xuân Trình Bùi
5 years ago

Tuyệt quá. ??

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Hay quá hình ảnh đẹp

Võ Cường
Võ Cường
5 years ago

Rất hay. Chúc bạn cn vui vẻ

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Bài thơ rất hay dạt dào cảm xúc bạn ơi

Hoa Mai
Hoa Mai
5 years ago

Em chẳng thể nào thấu nổi buổi chiều mưa
Nỗi buồn mùa thu xác xơ trong lòng chị
Giọt mưa ngâu khẽ bào mòn bi lụy.
Tí tách rơi bao ý nghĩ về đâu

Hương hoàng lan bên cổ tự u sầu
Gió ngẩn ngơ nát nhầu bên chiếc lá
Nhìn thế gian sao bỗng như xa lạ
Sỏi đá thề giờ bỗng hóa vu vơ

Niềm tin đâu để mãi đợi mãi chờ
Để bạc phếch với câu thơ duyên nợ.
Giận gặp gỡ đẩy chị thành tình lỡ
Ngắm gió lưng trời vời vợi nỗi chênh chao

Đêm u buồn lặng đếm những vì sao
Vạn li ti vậy ngôi nào ta ta đỗ?
Hạnh phúc nào có đi ngang qua ngõ.
Chị vẫy vaò để ấm chút tình côi.

Mong một ngày nụ cười nở trên môi
Chị rạng rỡ để bơi vào nhân thế
Dệt câu thơ nồng nàn hương ngạo nghễ
Bỏ bên đời những giọt lệ đa đoan

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
5 years ago

Thơ hay quá em.

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
5 years ago

Thơ hay em gái iu

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Mới đó đã năm rồi chị ha. Chúc chị iu và gia đình cuối tuần vui vẻ bình an hạnh phúc nhé.

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Ngọt như đường phèn ấy… PS oi!

Đức Huy
Đức Huy
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Le Thi Loan
Le Thi Loan
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời em ạ .Buổi tối an lành ngủ ngon nhé

Scroll to Top