Bài Thơ: LẶNG LẼ BÊN ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LẶNG LẼ BÊN ANH (Tác giả: Mạc Phương)

LẶNG LẼ BÊN ANH
Thơ: Mạc Phương

Em chẳng phải là Hương
Trên con đường anh đến
Nhưng từ tâm cảm mến
Trân trọng và nâng niu.

Chẳng đôi lứa dập dìu
Nhưng rất nhiều cảm xúc
Dẫu là trong hay đục
Vẫn rạo rực tin yêu.

Thật sự có bao điều
Giấu trong lòng lặng lẽ
Bởi chuyến tàu hết vé
Nên đứng nhìn vậy thôi…

Đôi lúc bão tả tơi
Liêu xiêu vì rất nhớ
Chui góc phòng nức nở
Xả một hồi mi cay.

Từ dạo đó đến nay
Chưa một lần thủ thỉ
Hỏi anh về vị trí
Dành góc nào…cho em ?

Vẫn nguyện là bóng đêm
Không sắc hương bên cạnh
Nếu khi nào thấy lạnh
Hãy quay lại bên em.

MP 17/9/2019
Thành phố trong mơ

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm PM.

Ly Tran
Ly Tran
4 years ago

Hình đẹp quá !!

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Tuyệt lắm bạn

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Thơ hay lắm em ơi

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
4 years ago

Bài thơ hay lắm chị , chúc ngày mới tràn đầy niềm vui nha chị

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay

Nguyễn Mạnh
Nguyễn Mạnh
4 years ago

Thơ hay và hình ảnh rất đẹp ..Chúc bạn luôn vui vẻ nhé

Anh Văn
Anh Văn
4 years ago

Thơ hay,ảnh đẹp

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Rất hay. iu tác giả quá♥️

Lâm Kim
Lâm Kim
4 years ago

E ơ anh ở phố núi ngàn hoa
Mời e ở lại ngắm hoa một lần
Hoa này đẹp lắm e ơ đưa đi nhiều chỗ e vui lắm rồi
Bao e lại đến đây đưa đi nhiều chỗ còn hay hơn nhiều

Lâm Kim
Lâm Kim
4 years ago

Chào e ngày mới yêu thương

Van Minh Tan
Van Minh Tan
4 years ago

Dep!

Van Minh Tan
Van Minh Tan
4 years ago

Dep!

Xuân Trường
Xuân Trường
4 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp tuyệt vời

Trần Thị Kim Lien
Trần Thị Kim Lien
4 years ago

Hay lắm

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay lắm

Thang Nguyen
Thang Nguyen
4 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp chúc mừng tg

Thầm Lặng Trong Đêm
Thầm Lặng Trong Đêm
4 years ago

Rất hay ngươi đẹp buổi trưa vv

Tài Vọt
Tài Vọt
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chị à

Minh Nguyen
Minh Nguyen
4 years ago

hay quá !

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

cảm ơn.

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Thơ hay, cười xinh thế, chúc mừng!

Lâm Kim
Lâm Kim
4 years ago

Chào e yêu thuong

Nghiệp Quang
Nghiệp Quang
4 years ago

Phố vắng lên đèn.

Lâm Kim
Lâm Kim
4 years ago

Chào e ngày mới vui vẻ yêu thương

Võ Phải
Võ Phải
4 years ago

thơ em viết rất haychúc em cuối tuần vui vẻ

Phương Mạc
Phương Mạc
3 years ago

Em tự huyễn những cảm tình nho nhỏ
Khiến nhịp tim theo đó cứ rộn ràng

Lâm Kim
Lâm Kim
3 years ago

Chào e ngày mới vui vẻ yêu thương hạnh phúc

Doanh Phùng
Doanh Phùng
3 years ago

Hay em

Ngô Thế Sự
Ngô Thế Sự
3 years ago

Đẹp quá

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
3 years ago

Yêu nhỉ

Đặng Hợp
Đặng Hợp
3 years ago

Thơ em thật dạt dào tình cảm cảm ơn em đã tăng cho fb những áng thơ hay mồng 1 đầu tháng chúc em sức khỏe may mắn trong cuộc sống

Tran Quang Chung
Tran Quang Chung
3 years ago

Em đâu là thỏi nâm châm ,
Mà sao cuốn hút cả tâm lẫn hồn !
Anh đang lạnh lẽo cô đơn ,
Chỉ mong hơi ấm nước non HB !

Van Minh Tan
Van Minh Tan
3 years ago

?voi MP!

Hoa Ánh
Hoa Ánh
3 years ago

Dể thương lắm em phương !

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
3 years ago

Hay lắm lun …PM…

Hoc Vu
Hoc Vu
3 years ago

Thơ rất hay , cảnh và người ở TP mộng mơ quá đẹp .
Chúc mừng em gái nhé !

Đinh Hoài Nhưng
Đinh Hoài Nhưng
3 years ago

Em chẳng chút yếu mềm
Cửa luôn chờ anh mở
Bấy lâu em nức nở
Dạo dực cả trái tim
Đường phía trước em tìm
Tương lai và hạnh phúc!
Cũng khuya rồi xin chúc
Phương Mạc hãy ngủ ngon
Sáng sớm mai sẻ còn
Vui chung cùng công việc.

Phuc Nguyen Van
Phuc Nguyen Van
3 years ago

Hay wa em à

Scroll to Top