Bài Thơ: LĂNG CÔ THƯƠNG MẾN (Tác giả: Lê Hoàng)

____ LĂNG CÔ THƯƠNG MẾN ______
Thơ: Lê Hoàng

Ta trở về … với vịnh biển Lăng Cô
Cho vơi bớt xô bồ trong cuộc sống
Nghe thông hát khi chiều buông gió lộng
Khúc tình ca bay bỗng giữa mây ngàn

Ta trở về …. nghe sóng vỗ miên man
Ngắm bờ cát dịu dàng trong nắng hạ
Bao kỷ niệm vẫn in hằn bãi đá
Thương bóng hình xa lạ với thời gian

Ta trở về ! Hồn cứ mãi đi hoang
Trong ký ức mơ màng chi đến lạ
Ngắm từng đợt sóng tung mình trắng xoá
Lòng bâng khuâng gợi nhớ thuở ban đầu

Ta nhủ thầm … rồi sóng sẽ về đâu ?
Biển hoài mãi bạc đầu trong thương nhớ
Trái tim nhỏ luyến lưu ngày gặp gỡ
Mộng có tàn một thuở nói sao quên

Chiều Lăng Cô ! Lặng lẽ gót chân mềm
Ôi vịnh đẹp ! Quà thiên nhiên đã gửi
Chia tay nhé ! Bóng hình xưa có đợi
Lần trở về …. ngày mới ngắm bình minh .

Lê Hoàng 30/5/18

Bài Thơ: LĂNG CÔ THƯƠNG MẾN (Tác giả: Lê Hoàng)
Bài Thơ: LĂNG CÔ THƯƠNG MẾN (Tác giả: Lê Hoàng)

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Hảo
Nguyễn Thị Hảo
6 years ago

Làm chuyến nữa ban hè ???

Phương Thảo
Phương Thảo
6 years ago

Về đi anh

Hà Minh
Hà Minh
6 years ago

E chuc a

Lộc Phước
Lộc Phước
6 years ago

Hay lắm thưa thầy

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
6 years ago

.
Hay tuyệt vời bạn iu Lê Hoàng ôi!

Khanh Chi Chu
Khanh Chi Chu
6 years ago

Hay lắm ạ

Thu Huong
Thu Huong
6 years ago

Bài thơ rất hay nhiều cảm xúc Lê Hoàng

Quách Hải Yến
Quách Hải Yến
6 years ago

Hay quá hơn iu

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

Hay quá nà iu

Phương Hà
Phương Hà
6 years ago

Thơ hay hình ảnh minh hoạ đẹp tuyệt vời
Chúc buổi chiều lướt facebook vui vẻ nhé bạn

Mai Tình
Mai Tình
6 years ago

Thơ hay lắm anh

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Hay lắm em

Trà My
Trà My
6 years ago

Hay lắm ạ

Huong Hoai
Huong Hoai
6 years ago

Cảnh đẹp gần giống như ĐaLat , rất hay em ơi !
Chúc em iu tràn đầy yêu thương nhé !

Scroll to Top