Bài Thơ: LẮNG CHÚT SUY TƯ (Tác giả: Lê Hoàng)

____ LẮNG CHÚT SUY TƯ ________
Thơ: Lê Hoàng

Nhặt nắng hồng… tôi vội gửi cho em
Xua sương giá ướt mềm trên ngọn cỏ
Mang hơi ấm men theo từng lối nhỏ
Bước em về con phố chẳng bâng quơ

Nhặt ân tình tôi ghép những vần thơ
Ru tan mọi hững hờ trong cuộc sống
Em có thấy con tim mình rung động
Tiếng yêu thương giấc mộng mãi theo về

Nhặt cánh hồng trải lối bước em đi
Khung trời nhớ nhu mì em thỏ thẻ
Bờ vai hỡi ! Em nương nhờ chút nhé
Cả cuộc đời san sẻ được không anh ?

Nhặt nỗi niềm chôn liệm chốn thiên thanh
Bầu trời ấy sẽ dành cho nhau mãi
Chút duyên nợ mình xây lầu tình ái
Khát vọng trao khắc khoải đến muôn đời

Ngẫm suy tư… Anh chẳng nói nên lời
Bởi ta vẫn chân trời xa cách biệt
Người yêu hỡi ! tình này luôn tha thiết
Bóng hình em đã siết chặt tim rồi .

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
6 years ago

Thơ hay lắm em

Phuong Kim
Phuong Kim
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
Buổi chiều vv anh nhé

Mien Phan
Mien Phan
6 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

hay bạn nhé, chúc ngày đầu tuần may mắn hạnh phúc

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
6 years ago

.
Biết bóng hình của em mô rồi…hi

Thanh Liễu
Thanh Liễu
6 years ago

Không thể không khen .

Nangg Mai Ban
Nangg Mai Ban
6 years ago

Thầy ơi hay quá đi thôi

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Hay quá

Nguyễn Thị Kim Oanh
Nguyễn Thị Kim Oanh
6 years ago

tuyệt quá

Trà My
Trà My
6 years ago

Thơ hay lắm ạ

Không Tên
Không Tên
6 years ago

Đọc hết bài lòng bỏng thấy vu vơ
Ôi vần thơ cuộn trào bao nỗi nhớ
Đọc thơ ai thấy lòng mình nức nở
Sống xa bờ hồn lại mập mờ trôi

Scroll to Top