Bài Thơ: LÀN HƠI ẤM ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: LÀN HƠI ẤM ! (Tác giả: Hồng Giang)

LÀN HƠI ẤM !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Nghe đài báo hôm nay trời trở lạnh.
Ở nơi nào có cô quạnh không em.
Có cô đơn và chợt thấy khát thèm.
Bờ vai ấm ru em chiều thu muộn.

Anh vẫn biết rằng em còn bận rộn.
Bao lo toan bề bộn giữa dòng đời.
Đã khi nào lòng xao xuyến chơi vơi.
Thấy trống vắng rối bời tim buốt giá.

Anh muốn gửi về cho em tất cả.
Để em quên vất vả giữa đời thường.
Cho thu này em sống giữa yêu thương.
Nắng ấm sẽ ngập tràn đường em bước.

Dẫu muốn lắm nhưng anh nào gửi được.
Đành âm thầm đem mong ước vào thơ.
Mang cho em làn hơi ấm trong mơ.
Em nhận nhé kẻo sương mờ vời vợi.

Chút tình xa xin em đừng nghĩ ngợi.
Ở nơi này ….
Anh đợi …..
Nắng chiều thu !
14/09/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Châu Ngô
Châu Ngô
3 years ago

Rất hay ạ

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Nguyễn Vân
Nguyễn Vân
3 years ago

Xúc động lan truyền! Hay lắm a!

Nguyễn Hữu Hồng
Nguyễn Hữu Hồng
3 years ago

12 h trưa ở nhiệt độ 35 đọc thơ Hồng Giang vẫn muốn đắp chăn ♥️♥️♥️

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Hay tuyệt luôn

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

không gian bao la trải dài theo cánh nhạn
cho nổi lòng thương nhớ thật vô biên

MaiLan Khánh Hà
MaiLan Khánh Hà
3 years ago

Hay bạn ui.

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Ảnh minh hoạ đẹp thơ em hay

Trần Ngọc Vân
Trần Ngọc Vân
3 years ago

Em gởi trái tim qua nàn gió nhẹ
Mong gió gởi dùm nơi ấy nhà thơ
Tình yêu thơ không bao giờ cạn cả
Mong hàng ngày được đọc những yêu thương …

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
3 years ago

LÀN HƠI ẤM !
Cuối thu HỒNG GIANG viết
Rất nồng nàn khao khát nhớ thương
Cuối thu rồi tình cũng rất vấn vương
Mang bao nỗi khát thèm trong Nhung nhớ
Gửi cho em nồng nàn hơi lứa
Nhớ lắm một bóng hình giữ mãi ở trong tim !

Nguyễn Khuyên
Nguyễn Khuyên
3 years ago

Tuyệt anh oi

Chung Mai
Chung Mai
3 years ago

Bài thơ hay, chúc mừng em.
.

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Dẫu muốn lắm nhưng anh nào gửi được
Đành âm thầm đem mong ước vào thơ
Mang cho em làn hơi ấm trong mơ
Em nhận nhé kẻo sương mờ vời vợi
Đọc thơ anh lặng thầm rơi nước mắt , sao cuộc đời chỉ hà khắc riêng em , mỗi đêm về bao nhung nhớ khát thèm , vòng tay ấm ôm em vào mộng mị
Yêu thương da diết , ngọt ngào nồng ấm , đọc rồi…thấm…ngấm…đắm say
Bài thơ rất hay , xin chúc mừng Hồng Giang , cảm ơn chàng nhiều lắm
Gửi đến chàng niềm cảm hứng ngọt ngào để chàng viết tiếp những vần thơ say đắm

Nguyet Hang
Nguyet Hang
3 years ago

Thanks em Hồng Giang Tg.
Thơ hay! Great.

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Ui bai thơ đúng la làn hơi ấm . Em cũng đang lo toan mệt quá đây thậm chi không rảnh bl thơ anh luôn . Đọc bai thơ sao cảm thấy đỡ mệt âm áp thế . Thơ thi sĩ vừa tinh cảm vừa tâm ly . Tuyệt vơi anh ơi .

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
3 years ago

Ngọt quá

Van Pham
Van Pham
3 years ago

Hay

Scroll to Top