Bài Thơ: LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC (Tác giả: Dương Hoàng)

LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Luôn mệt mỏi với những điều suy nghĩ
Chuyện ngày xưa sao mộng mị vô thường
Mà đến giờ lòng còn mãi vấn vương
Nỗi chờ đợi cho đêm trường quạnh quẽ

Muốn quên hết cho tâm mình thật nhẹ
Nhưng lâu lâu lại gọi khẽ tên người
Dù biết rằng nhắc lại sẽ kém tươi
Thỉnh thoảng nhớ nụ cười luôn rạng rỡ

Chắc có lẽ là do mình nặng nợ
Nên trong lòng cứ nhung nhớ không thôi
Cứ xuyến xao và lo lắng bồi hồi
Một cảm giác không thể nào tả được

Giờ cách trở không cùng ai sánh bước
Nên vết thương luôn trầy xướt không lành
Dù biết rằng tình giờ rất mong manh
Nhưng vẫn nhớ không đành lòng chia biệt

Tim khắc khoải đã nhiều lần rên xiết
Vết thương lòng có ai biết giùm ta
Mà niềm đau năm tháng chẳng phai nhòa
Đêm lặng lẽ mình ta ôm chiếc bóng.

D H

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay lắm dh..

Nguyen Cuc Kim
Nguyen Cuc Kim
5 years ago

tho hay tam trang

Phúc Nam
Phúc Nam
5 years ago

Thơ hay lắm mà buồn quá bạn ơi …..

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Banglang Tim
Banglang Tim
5 years ago

Thơ rất hay anh ơi

Trần Hạnh
Trần Hạnh
5 years ago

Thơ rất tuyệt vời chúc mừng bạn nhé

Yolande Nguyen
Yolande Nguyen
5 years ago

Thien phu cho nha tho tri tue ,tho rat hay ,

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
5 years ago

Bài thơ rất hay, chúc mừng tg ạ

Phuong Tien Tran
Phuong Tien Tran
5 years ago

Tho hay qua tg you

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng tg
Chúc bạn buổi chiều an lành vui vẻ

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
5 years ago

Thơ hay và nhiều cảm xúc nè bạn

Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
5 years ago

Tho hay

Người Đau Khổ
Người Đau Khổ
5 years ago

Chăc tác giả có rất nhiều nỗi niềm về quá khứ..

Thuy Kim Nguyen
Thuy Kim Nguyen
5 years ago

Hay tuyệt vời

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Bày thơ rất hay ạ..

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Rất hay

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

Tho buon wa di ak.

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Bài thơ hay quá nhưng buồn vậy bạn ơi

Hàn Sĩ Hiền Thanh
Hàn Sĩ Hiền Thanh
5 years ago

Hay lắm thi hữu chúc mừng

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm ! Chúc bình an vui thơ !

Thiên Bình DaLat
Thiên Bình DaLat
5 years ago

Thơ hay lắm anh ạ

Hải Dương
Hải Dương
5 years ago

Bài thơ đong đầy cảm xúc bạn ơi

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Bài thơ hay lắm em

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Hay lắm anh

Loan Nguyên
Loan Nguyên
5 years ago

Bài thơ rất hay hình ảnh đẹp lắm bạn

Cõi Vô Thường
Cõi Vô Thường
5 years ago

Vấn vương lâu vậy à anh?

Nguyên Hà
Nguyên Hà
5 years ago

Thơ rất hay bạn

Tịnh Hoa
Tịnh Hoa
5 years ago

Hay quá

Phan Ánh Tuyết
Phan Ánh Tuyết
5 years ago

Đời hẫng hụt vì tình xưa lạc lõng
U uất buồn sao cứ ngóng người ta
Ánh trăng trêu cứ đợi tối rồi sà
Cười kẻ ngốc ôm tình xa nức nở

Bằng Lăng
Bằng Lăng
5 years ago

Hay lắm nà

Tịnh Hoa
Tịnh Hoa
5 years ago

Còn luyến tiếc tình yêu thêm lắng đọng
Những nỗi buồn ẩn hiện bóng thân quen
Dưới ánh trăng trộn lẫn sắc màu đèn
Lòng tưởng nhớ không chen vào đâu được

Con phố cũ mình lang thang đếm bước
Góc hẹn hò biết đếm được bao lần
Ngồi cạnh nhau giọng mãi hát vang ngân
Làm sao xóa tình yêu gần bất tử.

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Dù vẫn biết làm sao quên được
Tình yêu đó đă ngũ mãi trong tim
Mỗi lần qua bao đêm phải suy nghĩ
Bởi một lần trót trao rồi vướng bận
Giửa chúng ta luôn dấu chấm ở giữa
Chấm ngọt ngào rồi lại nếm chua cay
Hạnh phúc ư bên em nào có được
Chỉ yêu rồi dang dở một thời đau
Thơ anh viết ngọt ngào bao lãng tử
Còn chỉ giờ trong em nỗi hoài mong
Dương hoàng. Bài thơ hay ngọt ngào ray rứt lắm anh à ngày lễ vv hp bên giadinh nhé anh

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Tho hay lam a day cam xuc a ah! E doc tung cau tung chu ma nhoi ca tim do a

Tuyet Tuyet Nguyen
Tuyet Tuyet Nguyen
5 years ago

Hay em oi

Trà My
Trà My
5 years ago

Thơ hay lắm anh a

Vi RGô
Vi RGô
5 years ago

Hay bạn nhé!

Mỹ Dung Đỗ
Mỹ Dung Đỗ
5 years ago

Hay lắm em nà

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Hay lắm anh ơi

Thanh Pham
Thanh Pham
5 years ago

Bài thơ rất hay, chúc mừng Thi hữu

Người Dưng
Người Dưng
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn hiền

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
5 years ago

thơ hay lắm anh. giá như em có tg, mỗi ngày em học it thơ của anh. em sẽ ráp chữ chuẩn hơn..hihi..anh trai

Vu Thach Nguyen
Vu Thach Nguyen
5 years ago

Hay quá….nghe mà nhói lòng…hjhj sao đúng với tâm trạng cuả em quá…..?????

Scroll to Top