LÀM NGƯỜI TỬ TẾ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Ai chả muốn được làm người tử tế
Nhưng cuộc đời này nhân thế đổi thay
Nhiều người thích nắm quyền lực trong tay
Thì tử tế thời buổi này khó kiếm
Lòng tốt đôi khi là hàng khan hiếm
Xã hội bây giờ tâm niệm khác xưa
Phần lớn tình đời quan hệ bán mua
Kinh tế thị trường được thua nghiệt ngã
Lẫn lộn trắng đen nhập nhèm thật giả
Biết bao người phải trả giá đắng cay
Lúc chiến thắng người ta cứ cuồng say
Không lường trước sẽ có ngày thất bại
Dễ lạc bước giữa lằn ranh phải trái
Nếu quay đầu để nhìn lại phía sau
Thì ta ơi hãy tử tế với nhau
Vì cuộc sống lắm sắc màu được mất
Để một mai khi trở về với đất
Nhiều bạn bè trào nước mắt tiễn đưa
Sống có tình không phân biệt hơn thua
Thì cuộc đời sẽ bốn mùa thanh thản
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 22/10/2017 Hoa Việt
Rất hay bạn ơi! Làm người tốt kg dễ, đối với ai đang cuồng say danh lợi , cuộc đời có bao nhiêu lâu . Từ dã cuộc đời chỉ hai bàn tay trắng , chúc bạn luôn an lạc
Bài thơ hay rất thực tế !
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ bảy vui vẻ, bình an.
Anh giỏi thật đó lĩnh vực nào anh cũng viết thơ đc nhỉ.
Thanks anh Huan Nguyen Dinh bài thơ tả thực XH tuyệt qua
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng chủ nhật vui vẻ, bình an.
Anh .
anh NGUYEN DINH HUAN bai tho’ noi len va dien ta nhung loi song so bo cua cuoc song no dang hien hien o’ sa hoi duong thoi . viec tu’ te sao ma no hiem the anh .the he minh da the nay . Con chau chung minh se ra sao nhi . Vo hinh cu tuong la tien . Quay qua quay lai hoa dien giet nguoi …..
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng chủ nhật vui vẻ, bình an.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối chủ nhật vui vẻ, bình an.