Bài Thơ: LÀM GÌ CÒN CÓ KIẾP SAU (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: LÀM GÌ CÒN CÓ KIẾP SAU (Tác giả: Tùng Trần)

LÀM GÌ CÒN CÓ KIẾP SAU
Thơ: Tùng Trần

Một cuộc tình khi tan tành đổ vỡ
Tim nát nhàu lòng nức nở quặn đau
Người ta thường hẹn gặp lại kiếp sau
Để làm vơi lệ trào trên khoé mắt

Chữ nợ duyên do trời cao sắp đặc
Dù cho mình cố nắm lấy chặt tay
Yêu chân thành không một chút đổi thay
Thì con đường vẫn đi về hai lối

Dẫu biết rằng tình yêu nào có lỗi
Mộng chia đôi sao tránh khỏi nghẹn ngào
Nhưng cuộc đời làm gì có kiếp sau
Để hứa hẹn cùng nhau yêu lần nữa

Nếu những ai được cái quyền chọn lựa
Hãy vun bồi chăm chút nửa yêu thương
Đời bão giông sóng gió mấy ai lường
Nên giữ gìn khi vẫn còn có thể

27/06/2017

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuyen Le
Tuyen Le
6 years ago

Lam gi con co kiep sau …??

Tran My Nguyen
Tran My Nguyen
6 years ago

Làm j con có kiếp sau, để mà người thương, người nho.

Cksk AnAn
Cksk AnAn
6 years ago

Thơ hay…Không có kiếp sau sao a. Vậy là tình buồn lòng buồn mãi thật rồi

Tú An
Tú An
6 years ago

Gửi tặng bạn

Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
6 years ago

Thơ của anh…lúc nào cũng da diết… 😉

Khánh Vy
Khánh Vy
6 years ago

Kiếp này để lạc mất nhau
Chắc gì đã có kiếp sau mà tìm ??

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
6 years ago

Hay quá bạn ơi

Thanh Trinh
Thanh Trinh
6 years ago

tho hay quá tác giả ơi
chữ nợ duyên đó trời cao sắp đặt
dù cho mình cố nắm lấy chặt tay

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Thế mới biết cuộc đời là dâu bể
Ai dễ gì ta kể chuyện kiếp sau
Trong cuộc sống vốn đa sắc muôn màu
Có hạnh phúc có khổ đau sầu đắng

Đời cũng vậy mong manh như giọt nắng
Sáng mơ màng chiều thầm lặng héo hon .
Ai dám chắc đời mãi cứ trĩnh tròn
Mãi hạnh phúc không héo mòn tâm tưởng .

Trời định rồi biết đâu đường khổ sướng .
Mà đặt mình để định hướng tính toan
Để cầu an mẫi mãi được vẹn toàn ..
Nên mới có vừơn Hồng Loan lẻ bóng ..

Tâm tình người giữa biển trời lồng lộng
Hãy chan hòa và hãy biết thứ tha
Hãy vẻ vui sống giữa cõi ta bà .
Lòng độ lượng sẽ giúp ta hạnh phúc .

Cảm ơn Tung Tran
Bài thơ thật hay ..chúc vui vẻ hp .

Mai Sương Lê
Mai Sương Lê
6 years ago

Cõi thế gian bao nhiều là dâu bể
Tay nắm tay vẫn không thể chung đường
Tim chờ tim nghe nức nở đoạn trường
Mắt tìm mắt níu trời thương đã lụy..

Ai bước đi xoá câu thề chung thủy
Ai xót đau đời hoang phí điêu tàn
Trăm câu yêu chỉ bằng phút bẽ bàng
Người cố bước kẻ lệ tràn đôi mắt!..

Kiếp sau xin ngõ hồn thôi se sắt
Và xin đời thôi quay quắc niềm đau
Kiếp sau mình đừng để lạc mất nhau
Và xin giấu những nghẹn ngào đưa tiễn..

Vân Bùi
Vân Bùi
6 years ago

Thơ hay quá tác giả ơi?

Thanh Hoà
Thanh Hoà
6 years ago

Rất hay

Thạch Thảo
Thạch Thảo
6 years ago

Rất hay chúc bạn buổi tối

Scroll to Top