Bài Thơ: LÀM DÂU QUÊ ANH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

LÀM DÂU QUÊ ANH
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Làm dâu quê anh qua bao năm tháng
Tóc đã phai màu mắt rạn chân chim
Mình yêu nhau bằng tất cả con tim
Cùng vượt qua những nổi chìm sóng gió

Em lá ngọc cành vàng nơi thành phố
Quen sống an nhàn má đỏ môi son
Nhớ lần đầu về sống ở nông thôn
Đốt đèn dầu bóng chập chờn theo gió

Con đom đóm bay lập loè xanh đỏ
Ngồi góc giường em sợ nép vào anh
Khi ra ngoài đồng bát ngát màu xanh
Bước chân xuống đò chòng chành muốn té

Em luôn miệng cứ hỏi anh hỏi mẹ
Nấu cơm như vầy khói thế mắt cay
Đun bằng rạ cứ cời bếp luôn tay
Mấy lần thôi đến sau này quen hết

Dọn cơm lên em cười vui như tết
Mẹ khen rằng em giống hệt người quê
Mỗi lần rảnh rang em lại đòi về
Cùng anh ra nơi con đê ngày trước

Nắm tay nhau ta nhìn theo dòng nước
Cám ơn đời cho em được yêu anh

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 01/08/2017 Hoa Việt

Bài Thơ: LÀM DÂU QUÊ ANH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: LÀM DÂU QUÊ ANH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: LÀM DÂU QUÊ ANH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: LÀM DÂU QUÊ ANH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Thi Luu
Nguyen Thi Luu
6 years ago

Hay lắm em trai

Sáng Tăng
Sáng Tăng
6 years ago

bac lam tho hay qua

Kiêu Hương
Kiêu Hương
6 years ago

Mối tình của anh chị thật đẹp !

Ngan Thuy
Ngan Thuy
6 years ago

Trên cả tuyệt vời

Cung Nguyen Van
Cung Nguyen Van
6 years ago

THINH THOANG NINH VO DE HAM NONG TINH YEU(nhat zaj Thanh Mien nhi zaj Viet Hong)

Hương Thu
Hương Thu
6 years ago

Hay lắm anh, thật cảm động. Chúc anh tối vv

Quynh Phạm
Quynh Phạm
6 years ago

Thơ hay nắm. Nước việt có mấy người Được thế hả anh

Luyen Mac
Luyen Mac
6 years ago

Nhất dâu Cổ Chẩm rồi.

Quyen Pham Quyen Pham
Quyen Pham Quyen Pham
6 years ago

Hay qua chú

Trung Tin
Trung Tin
6 years ago

Vì yêu anh em cố công học hỏi
Và quên đi thân phận gái đô thành
Có những lúc tình cảm quá mong manh
Em hy vọng vì anh em cố gắng.
Bài thơ hay, cảm phục tình yêu của người vợ.

Nguyễn Thị Trâm
Nguyễn Thị Trâm
6 years ago

thơ của cháu hay quá , đọc thơ cháu cô lại càng nhớ quê ,

Huong Bui
Huong Bui
6 years ago

Ui hay thế

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.

Lưu Quyết Thắng
Lưu Quyết Thắng
6 years ago

thơ hay

Nguyễn Thị Bưu
Nguyễn Thị Bưu
6 years ago

Thật êm đềm như mặt nước phẵng lặng . Chúc bạn luôn hạnh phúc

Phạm Thúy Vinh
Phạm Thúy Vinh
6 years ago

Bài thơ hay xin cám ơn .

Hồng Liên
Hồng Liên
5 years ago

Hay quá ạ!

Lien Bich
Lien Bich
5 years ago

Lời thơ chân thật dung dị ,gợi cho người đọc về một tình yêu đẹp ,vượt mọi cản trở để vươn tới hạnh phúc lớn . Chúc mừng bạn và GĐ

Kim Loan
Kim Loan
5 years ago

Cảnh đẹp thơ hay.
Chúc mưng tg Huan Nguyen Dinh anh nhé.

Nguyễn Thị Bưu
Nguyễn Thị Bưu
5 years ago

Thơ bạn viết rất hsy phản ảnh chân tình , nội dung thân thiện , chúc bạn hạnh phúc an vui

Hanhdung Le
Hanhdung Le
5 years ago

Quê hương,gia đình ,vợ hiền ngoan người thân có cả trong anh,nhất nhà thơ!

Nghĩa Trần Minh
Nghĩa Trần Minh
5 years ago

Cảnh nhà quê ngày trước chỉ thế thôi
Em thành phố về ngồi bên bếp rạ
Nấu cơm vầy thấy lạ quá anh ơi
Chúng ta yêu nhau suốt cả cuộc đời
Dẫu có ở quê hay là nơi phố thị
Anh mãi là người vĩ đại nhất đời em !!!

Scroll to Top