Bài Thơ: LÀM BẠN VỚI MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

LÀM BẠN VỚI MÙA ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng mười đi mang theo cả mùa thu.
Bỏ riêng ta kẻ lãng du ở lại.
Đông đã về bến sông vàng hoa cải.
Gió bấc lùa cho hoang hoải tình ta.

Theo mùa thu em cũng bỏ đi xa.
Bỏ dòng sông nơi quê nhà hoang vắng.
Mặc ai cô đơn ngậm ngùi cay đắng.
Hoa cúc vàng cứ thầm lặng đơm bông.

Ai tiễn đâu mà sáo cũng sang sông.
Có phải chăng do chiếc lồng đã chật.
Ta biết em ơi đó là sự thật.
Khi chia tay là ta mất nhau rồi.

Em theo người đi tới cuối chân trời.
Bỏ lại mình ta chơi vơi nỗi nhớ.
Mùa thu tàn khi kẻ đi người ở.
Gió đông lùa tình ta lỡ dở dang.

Tháng mười đi cuốn theo lá thu vàng.
Tháng mười một gió bấc mang đông tới.
Người đi xa ta nhớ thương vời vợi.
Hắt hiu buồn làm bạn với mùa đông.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 01/11/2017Hoa Việt

Bài Thơ: LÀM BẠN VỚI MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: LÀM BẠN VỚI MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Đình Sơn
Nguyễn Đình Sơn
6 years ago

Hay mua dong com tam ao am mac vao .dem dap chan bong .ngu ngon thay khoe .mua nao cung co cai dep cua no .cai suong .rat hay ….

Lê Tường Châu
Lê Tường Châu
6 years ago

Buồn hề?

Trinh Pham
Trinh Pham
6 years ago

lạnh rồi bạn ơi

Nguyễn Ngọc Nguyên
Nguyễn Ngọc Nguyên
6 years ago

Hay lắm anh à buổi trưa vui vẻ và hạnh phúc nhé anh

Lưu Quyết Thắng
Lưu Quyết Thắng
6 years ago

hay hay

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình yên.

Nguyễn Thị Dục
Nguyễn Thị Dục
6 years ago

Thơ hay lắm em ơi

Scroll to Top