LẠI MỘT MÙA ĐI
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Bình minh rạng sương mai còn ướt đẫm
Ở bên hồ còn đậm nét hoang sơ
Trên trời cao còn phủ áng mây mờ
Trôi lãng đãng thật nên thơ huyền diệu
Gần thu cuối ta giật mình chợt hiểu
Sắp sang đông lòng muốn níu mây trời
Ngọn gió buồn cũng đã bớt lả lơi
Lòng se lại ôi thời gian mau quá
Thu đã đến rồi lại đi vội vã
Nên bầu trời cũng buồn bã tím loang
Bước chân quen đạp lên đám lá vàng
Nghe xào xạc làm mênh mang nỗi nhớ
Mùa đã cuối gió buồn như tiếng thở
Cứ rì rào như nức nở sầu bi
Lòng miên man còn nhắc nhở điều gì
Để ta nhớ người đi chưa trở lại
Thu hiu hắt gợi trong lòng nhớ mãi
Một mùa buồn nghe tê tái người ơi
Nhìn thu đi trong dạ cũng rối bời
Đông sắp đến cho trời thêm hiu quạnh.
Tp. HCM 2018
P T H
Bài thơ hay
Thơ rất hay…..
Bài thơ hay, cảm xúc đong đầy lắm anh ơi
bài thơ hay lắm tg ak
Bài thơ giàu cảm xúc bạn ơi
Chúc bạn thứ năm ngập tràn niềm vui nhé !
Hay qua anh oi
Rất hay em ơi
Thơ hay hình ảnh đẹp quá anh trai
Hay lắm chúc em ngày mới vui vẻ thật nhiều nha
Good morning Anh!
Em chúc anh ngày tốt lành bình an và luôn HP.
Rất hay xin chúc mừng tg
Thơ hay lắm ạ…chúc a
Hay lắm a ạ
Rất hay anh
Bài thơ hay bạn nà
Nên thơ huyền diệu quá em à ! Bài thơ hay lắm em
Thơ hay lắm ah
Thơ hay cảnh đẹp đến nao lòng !
Cuối mùa Thu đợi vẫn hoài mong
Người sao đi mãi chưa trở lại ! …
Gió đã trở mùa anh biết không ? …?
Hay lắm a
hay quá ạ
Hay lắm bạn ơi
Rất hay bạn ơi
Bài thơ tình thu hay quá anh
Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gd luôn an nhiên vv mạnh khoẻ và hp ak
Hay lắm anh
Chúc mừng anh cùng bài thơ hay nhé!
Bài thơ rất hay, cảnh đẹp lắm bạn ơi
Thơ hay hình ảnh đẹp nữa nè em . Chúc ngủ ngon
Tuyệt vời anh ạ
Hay nà iu
Thơ hay lắm anh ạ
Bài thơ hay cảm xúc lắm ạ
Chúc em cuoi tuan vv nha
Rat hay em
Hay lắm SƯ HUYNH à
Hay quá anh à