Bài Thơ: LẠC MÙA YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LẠC MÙA YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

LẠC MÙA YÊU
Thơ: Mạc Phương

Chiều dần buông một mình em xuống phố.
Hoa bằng lăng nở tím thẫm ven đường.
Lại ngỡ như cánh mỏng vẫn còn vương.
Hương thoang thoảng của nụ hôn ngày ấy.

Em thẫn thờ mơ bàn tay tin cậy.
Đưa em vào lạc lối giữa vườn yêu.
Anh nâng niu nhặt tia nắng cuối chiều.
Dành tặng em bao điều chân thật nhất.

Gánh đỡ em những lo toan tất bật.
Tâm nhẹ nhàng thanh thản bước an nhiên.
Mỗi sớm mai dành câu nói đầu tiên.
Chúc ngày mới ấm êm không sóng gió.

Nay bằng lăng đang vào mùa nở rộ.
Vắng xa anh sắc thắm cũng nhạt phai.
Tìm ở đâu trong mỗi buổi sớm mai.
Luôn khẽ khàng lời sẻ chia tin cậy.

Ở phương ấy hẳn là anh vẫn thấy.
Phương trời này em đau xé trong tim.
Dẫu anh biết nhưng cố gắng nén kìm.
Bởi thương em tủi phận đời lặng lẽ.

Đứng trước anh em chỉ là cô bé.
Luôn ngô nghê hờn giận để anh chiều.
Gió lay lay hoa tím cũng liêu xiêu.
Chắc cũng buồn vì vắng người trèo hái.

Dẫu cách chia bởi không gian xa ngái.
Em vẫn còn tay nải kỉ niệm thương.

BLT 18/5/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
6 years ago

Tvoi ..du co chut xot xa b iu.

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Hay lắm em gái . Chúc em buổi trưa vui vẻ nhé .

Lê Thụy-Nguyên
Lê Thụy-Nguyên
6 years ago

HOA BẰNG LĂNG

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Chúc Bằng Lăng Tím ngày mới vui vẻ bạn nhé .Cám ơn bạn thơ hay quá

Tran Cau
Tran Cau
6 years ago

Đường keng nam hn hoa bằng lăng đẹp quá ta.
Bài hát này không có nhạc đệm nhưng rất hay

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Tho hay qua phuong hong oi

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Thơ hay lắm bạn a

Quang Le
Quang Le
6 years ago

Bài thơ rất hay, đầy cảm xúc và thật tình cảm Mạc Phương. Chúc em một ngày an lành và vui khỏe nhé.

Vinh Tran
Vinh Tran
6 years ago

Thơ hay chúc bạn một ngày an lành hp

Diên Bùi
Diên Bùi
6 years ago

Hay lắm! CMB!

Lê Hoà
Lê Hoà
6 years ago

Rat hay

Trang Kim Lê
Trang Kim Lê
6 years ago

Thơ hay chúc bạn vui

Sáu Vĩnh
Sáu Vĩnh
6 years ago

Quá tuyệt

Tkjnk Nguyễn Tkjnk Nguyễn
Tkjnk Nguyễn Tkjnk Nguyễn
6 years ago

Thơ tình đọc mãi nghẹn tim
Lòng đau mà để nỗi tìm về đâu.
Mưa bay tạo nhịp giăng cầu.
Nhìn mưa mà dạ vẫn sầu tái tê.
Cuộc đời là mỗi ê chề.
Trần gian tạo kiếp bốn bề âm u
Thôi đành nhìn lá mùa thu.
Bay trong ngõ vắng rớt vù thoảng qua.
Kiếp này đâu phải là. ….ta.
Chỉ là ngọn gió hoá ra bão bùng…
Cuộc đời mấy được ung dung.
Chúc em nơi ấy ngõ mừng kết hoa……
Vui nhé Mạc Phương chúc vui tươi trẻ đẹp. (Thơ bạn hay lắm )

Thanh Lan Tran Thi
Thanh Lan Tran Thi
6 years ago

Bài thơ hay lắm e…

Mimosa Mo Mi
Mimosa Mo Mi
6 years ago

Bằng lăng tím đẹp quá, chúc em buổi chiều vui vẽ ấm áp cùng người thân

Danh Tuệ Tú
Danh Tuệ Tú
6 years ago

Thơ hay quá

Thông Văn
Thông Văn
6 years ago

Em vẫn còn TAY NẢI kỉ niệm thương .
……
Đúng là nhà thơ Thái Bình.
Bài thơ giàu cảm xúc lắm bạn ơi.

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm Bạn

Phương Lê Thanh
Phương Lê Thanh
6 years ago

Hay lắm.. chúc tác giả vui khỏe và bình an nhé

Trung Thien Ta
Trung Thien Ta
6 years ago

thơ hay quá bạn ơi

Du Lãng
Du Lãng
6 years ago

Hay lắm bạn ơi

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Thơ rất hay và rất tình. Chúc Mac Phương luôn vui nha.

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Ảnh đẹp

Tran Phongvu
Tran Phongvu
6 years ago

Lạc mùa thì nghỉ, đến mùa thì yêu. ?

Doi Vo
Doi Vo
6 years ago

Hay quá

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Hay lắm bạn iu.

Robert Hanley
Robert Hanley
6 years ago

Nice

Dung Le Van
Dung Le Van
6 years ago

Thơ hay lắm em ào

Danh Tử
Danh Tử
6 years ago

Thơ hay!

Hoa Truong
Hoa Truong
6 years ago

Rất hay Mạc Phương ơi!

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Lời thơ hay, lắng đọng lắm tác giả ơi.

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

—-mạc phương
thơ rất hay tình cảm đằm thắm
chúc em buổi tối an vui yêu thương nha

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
6 years ago

Rất tuyệt vời

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Hoa đẹp! Thơ hay quá!

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
6 years ago

Tho hay hinh qua dep tuyet qua BLT oi !

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Thơ hay !

Trần Thoa
Trần Thoa
6 years ago

Thơ hay! Cảnh đẹp lắm em.

Cư Sỹ Thiện Trường
Cư Sỹ Thiện Trường
6 years ago

Thơ hay, ý thơ nhẹ nhàng thanh thoát, hình ảnh đẹp!

Scroll to Top