Bài Thơ: LẠC MẤT YÊU THƯƠNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: LẠC MẤT YÊU THƯƠNG (Tác giả: Tùng Trần)

LẠC MẤT YÊU THƯƠNG
Thơ: Tùng Trần

Ai khiến xui cho chúng mình gặp gỡ
Hạnh phúc này anh cứ ngỡ dài lâu
Sánh vai nhau cho đến lúc bạc đầu
Như cau xanh cùng dây trầu quấn quýt

Có ngờ đâu cuộc tình mau đoạn kết
Em đi rồi mang hết những yêu thương
Vẫn biết rằng hợp tan chuyện lẽ thường
Nhưng sao khỏi đôi mắt vươn sầu lệ

Lỡ làng rồi lời hẹn hò đoan thệ
Muốn vẹn tròn đâu dễ phải không em
Hãy nín đi kẻo lệ úa môi mềm
Đã mất rồi sao tìm đây em hỡi

Một con đường nhưng rẽ về hai lối
Mộng không thành còn biết nói gì đây
Giữ đạo tròn nên đành phải chia tay
Nhưng đôi ta chẳng ai người phụ bạc

Lệ em rơi khiến lòng anh tan nát
Chẳng nợ đời nên lạc mất yêu thương

05/09/2016
T$T

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Xuan Vu
Xuan Vu
7 years ago

Buồn nhưng hay Tung Tran ạ.

Đẹp Huỳnh
Đẹp Huỳnh
7 years ago

Mới đầu tuần mà sao buồn wá vậy bạn….thơ của bạn hay lắm buồn nhưng tôi rất thích đọc..

Nguyễn Thanh Trang
Nguyễn Thanh Trang
7 years ago

Tho buon hay qua a

Thuy Vu
Thuy Vu
7 years ago

Đầu tuần mà vui lên bạn ơi

Tuyết Hoa
Tuyết Hoa
7 years ago

Thơ hay tuyệt. Chúc bạn vvhp nha

Nhi Van
Nhi Van
7 years ago

Hay lam chúc ban đâu tuần vui ve nhe

Uyên Ngô
Uyên Ngô
7 years ago

bài thơ hay lắm bạn

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
7 years ago

Hay lám bạn .chúc mãi an vui hp nhé .

Hoàng Bích Thị
Hoàng Bích Thị
7 years ago

Hay qua etr

Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
7 years ago

Lòng sao cứ chơi vơi đến lạ
Tỉnh cơn mơ tình đã vụt bay
Mưa rơi tơi tả ngọn cây
Trời buông những giọt đọa đầy trần ai

Tháng năm cứ trôi hoài chẳng nghỉ
Vết thương lòng âm ỉ chưa nguôi
Tim ta đau nhói tình người
Quay cuồng như thể đất trời cũng đau

Đường hai ngả về đâu duyên phận?
Khiến lứa đôi lận đận truân chuyên
Quên sao một mối nhân duyên
Lòng ta nặng nỗi ưu phiền hợp tan

Trái tim ta căng tràn nhiệt huyết
Tình chia xa, biết phải làm sao
Ta đau như xé như cào
Bao nhiêu đêm đã lệ trào hoan my

Ông trời lỡ sông chia bến đoạn
Tình đơn côi vỡ rạn tim côi
Hợp tan gieo khổ cho người
Cho ta và những mảnh đời quanh ta./.

Nghĩa Tô Hoàng
Nghĩa Tô Hoàng
7 years ago

Bai tho rat hay

Viet Ho
Viet Ho
7 years ago

Hi thât tuyêt

Vàng Son Một Thuở
Vàng Son Một Thuở
7 years ago

Câu đầu và cuối đã đầy đủ ý nghĩa,,,
Ai khiến xui cho chúng mình gặp gỡ
Chẳng nợ đời nên lạc mất yêu thương…

Vàng Son Một Thuở
Vàng Son Một Thuở
7 years ago

Đầu tuần an vui bạn nhé…

Cuc Huong Nguyen
Cuc Huong Nguyen
7 years ago

Tinh chi dep khi con dang do.Doi mat vui khi da ven cau the ..Tinh yeu nhu the nen nho nhau hoai he Tung Tran ? !!!

Hien Nguyen
Hien Nguyen
7 years ago

giỏi quá ,hay

Dung Vân
Dung Vân
7 years ago

Bài thơ buồn ma hay lắm e trai!
Chúc e tối an vui ngủ ngon!

Scroll to Top