Bài Thơ: LẠC MẤT NHAU RỒI (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: LẠC MẤT NHAU RỒI (Tác giả: Mami Vam)

LẠC MẤT NHAU RỒI
Thơ: Mami Vam

Trái tim em anh đã hiểu thấu chưa ?
Bởi không hiểu nên anh vừa đánh mất
Tình yêu em với anh là rất thật
Anh vô tình nên lạc mất còn đâu ?!

Sao phải đo lường để biết nông sâu
Không cảm nhận anh nào đâu hiểu được
Nếu ta đã có duyên từ kiếp trước
Sao kiếp này ta lại ngược đường yêu

Anh nói rằng yêu em biết bao nhiêu
Sao mỗi một điều mà anh chẳng hiểu
Tình yêu ta vốn không thừa chẳng thiếu
Mất nhau vì anh chẳng hiểu lòng em

Có khi nào anh thử nghĩ lại xem
Anh đã làm gì khiến em hờn dỗi
Để tình chúng mình nay đành xa vội
Để giọt lệ buồn nóng hổi …tràn mi !!

13/04/2015
__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top