Bài Thơ: LẠC LỐI . (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: LẠC LỐI . (Tác giả: Phú Sĩ)

LẠC LỐI .
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ chị Thái Uyên Sa)

Có một ngày …….
Ngày mây chẳng còn xanh
Gió lang thang…..
Chẳng còn buồn ghé lại
Trời đượm buồn đong đưa cơn dầu dãi
Mưa giăng đầy …
Trống trải nỗi lòng ai
Có một ngày……….
Ngày chẳng có ai hay
Ta dừng lại bên lối về rêu phủ
Mới nhớ lại …….
Bên dòng đời lữ thứ…….
Có những điều ta đã lỡ buông rơi
Có một ngày……..
Ta mới biết trong đời…
Ta lạc lối giữa cuộc đời cát bụi….
Giữa niềm vui và những điều hờn tủi…
Gánh ân tình …
… ta bỗng thấy ngậm ngùi….

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Bài thơ hay em ơi

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
7 years ago

Sâu sắc lắm.

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Thơ em mãi là nguồn cảm hứng bao người . Hay lắm . Phú Sĩ

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm- Cám ơn Phu Si

Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
7 years ago

Loi thơ giàu csm xúc

Đinh Kim Chung
Đinh Kim Chung
7 years ago

Hay quá chị ạ! Chúc chị vui vẻ!

Phú Sĩ
Phú Sĩ
7 years ago

Ngay moi yeu thuong

Scroll to Top