Bài Thơ: LẠC LỐI MÙA THU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: LẠC LỐI MÙA THU (Tác giả: Phú Sĩ)

LẠC LỐI MÙA THU
Thơ: Phú Sĩ

Thu đã đến nhẹ nhàng con nước đổ
Khóm lục bình lặng lẽ nở màu thương
Nơi dòng sông còn thao thức đêm trường
Có gã khờ ngồi vấn vương mùa đợi

Gã chờ mãi một mùa thu chưa tới
Có nàng thơ giấu gởi khúc thư tình
Nhạt nắng chiều trên đôi má em xinh
Mây dệt áo trọn chung tình nơi ấy

Gã nguyện lòng dẫu mùa thu xa ngái
Lạc lối về em xa mãi mùa ngâu
Hương mơn man hoa sữa có dãi dầu
Vẫn chờ đợi một ngày về bến đậu

Đơn giản lắm bởi gã hằng yêu dấu
Một mùa thu che giấu bóng hình ai
Quá khứ buồn chưa khép lại tình say
Chỉ mong ước một mùi thu nhìn lại

Thương gã khờ đếm bao ngày lá rụng
Nụ cười chờ đón nhận mối tình chung ….

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Tuyệt lắm em PHÚ SỸ

Thanhhuong Le
Thanhhuong Le
6 years ago

Phú Sĩ

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
6 years ago

Rất ngọt ngào bạn thân mến ah

Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
6 years ago

Thơ hay lắm
Xin được làm gã khờ chờ đợi mùa thu…

Minh Trieu Tran
Minh Trieu Tran
6 years ago

Rất tuyệt vời
Anh chúc em buổi trưa vvhp nhé

Tuan Tran
Tuan Tran
6 years ago

Nụ cười chờ đón nhận mối tình chung !
Câu kết thật tuyệt !

Trần Thị Thu Hương
Trần Thị Thu Hương
6 years ago

Thơ hay, hình ảnh đẹp lắm bạn

Thùy Trang
Thùy Trang
6 years ago

Thu tuyệt vời

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

Hay lắm em

Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Thơ hay quá bạn à!

Manh Duc Nguyen
Manh Duc Nguyen
6 years ago

Cuối tuần vv nha chị

Hồng Hạnh
Hồng Hạnh
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Gã khờ chúc nàng vui … Phú Sĩ

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Thơ hay quá Phú Sĩ.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Nice.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank You.

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc em an vui nhé !

Hoàng Hôn Tím
Hoàng Hôn Tím
6 years ago

Hay quá Phú Sĩ

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

Bài thơ hay lắm em

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

THU VÀ EM

Dáng mùa thu yểu điệu yêu kiều
Dáng em tha thướt thật đáng yêu
Thu chiều gió khẻ lay nhành liễu
Mấy rặng tre già cũng liêu xiêu

Có một gã khờ yêu mùa thu
Thả hồn theo mây gió vi vu
Cứ mãi thẩn thờ đêm chẳng ngủ
Đứng giữa trời khuya đẩm sương mù

Có một gả khờ thầm yêu em
Gởi mộng mơ màng biết bao đêm
Nhặt lá thu rơi gom kỷ niệm
Cho lòng cứ mãi vấn vương thêm

Đã biết bao đêm gã đợi chờ
Thẩn thờ gã gởi mộng tinh thơ
Gã gom thu…em và nỗi nhớ
Gã ru mộng tình trong giấc mơ

Tien Đat
Tien Đat
6 years ago

Thơ hay lắm nha e

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Bài thơ rất hay chúc buổi tối vui vẻ

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Tuyệt quá ! Bài thơ hay quá em ! Phú Sĩ

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Thơ hay quá

Chuyện Người Điên
Chuyện Người Điên
6 years ago

Hay quá bạn ơi

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Hay!

Võ Mộc Sinh
Võ Mộc Sinh
6 years ago

Rồi đêm về lòng thao thức mông lung/ Hả hê mừng trước thu mang áo mới/

Nguyễn Hồng Nha
Nguyễn Hồng Nha
6 years ago

Bài thơ rất hay

Phùng Thu Yến
Phùng Thu Yến
6 years ago

Bài thơ hay..Buoi tôi chúc a vui

Nam Trần
Nam Trần
6 years ago

Hay quá em…!

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
6 years ago

Luôn tươi vui nhé bạn hiền Phú Sĩ

Huỳnh Anh Minh Ngọc
Huỳnh Anh Minh Ngọc
6 years ago

Hay thía

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay buồn dây rứt lắm em ơi,,,
Chiều thu về trời mưa bay rưng rưng
Trời làm mưa giăng giăng tím thành sầu
Ông lái đò thao thức suốt đêm trường
Gã si tình vương vấn chờ trăng lên

Gã lang thang trên đường phố mưa bay
Gió lay nhẹ xô lá vàng lại rơi
Em ở đâu,,,? tiếng chim muôn lạc đàng
Đêm về vẫy gọi tên em từng giờ
Sông nước còn đây em đã đi rồi
Đã bao mùa ve sầu kêu phượng nở
Đêm đông về che khuất bóng hình em
,, ,Bao kỉ niệm tràn về tim đau nhói
Ngồi đếm lá vàng rơi nặng tuổi đời,,,

Nguyễn Viet Anh
Nguyễn Viet Anh
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc bạn buổi tối vv hp

Phong Vũ
Phong Vũ
6 years ago

Hay quá Phú Sĩ ơi!

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Tuyệt vời, hay lắm em

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
6 years ago

Hay tuyệt bạn mến ơi

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
6 years ago

TÌNH ƠI

Thao thức canh dài mải nghĩ tương lai
Ruột gan nóng hoài uể oải nhớ ai
Chao ôi mệt nhoài vươn vai khắc khoải
Đã bấy lâu rồi nay lại tơ vương.

Chẳng may tình ái trong cảnh dở dương
Trắc trở đôi đường thương thương nhớ nhớ
Phải chăng đó là tình duyên ta nợ
Không đành cứ ở một mình cho xong ?

Sao vẫn còn là những ước cùng mong
Cuộc đời số kiếp oan nghiệp long đong
Muốn một bóng hồng sống trong tri kỷ
Sao mà khó nhỉ, vẫn chỉ phòng không ?

Sương sớm lung linh mây trôi bềnh bồng
Thuyền em trên sông vẫn chưa bến đỗ
Hai mảnh tình đời thiên duyên kỳ ngộ
Nhổ neo căng buồm sóng vỗ ra khơi !

Hải âu vươn dài bay tới muôn nơi
Gió hát ru hời biển ôm cát trắng
Ánh nắng pha lê tràn trề phẳng lặng
Tình sâu nghĩa nặng ta chẳng xa rời .

NGUYỄN THANH RU

Phú Sĩ

Scroll to Top