LẠC CÁNH HOA RƠI
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Vừa nhìn lạc cánh hoa rơi
Tự dưng chợt thấy rối bời lòng đau
Từ ngày mình đã xa nhau
Xem như đã phủ một màu khăn tang
Hoa rơi trên đám lá vàng
Héo tàn quạnh quẽ như đang nhớ người
Đâu còn gì nét xinh tươi
Còn đâu tìm thấy nụ cười hôm nao
Nhìn hoa lòng thấy dạt dào
Tự dưng nhớ những ngọt ngào thuở xưa
Giờ đây còn mối duyên thừa
Người đi mấy độ mà chưa trở về
Một đời như một cơn mê
Nhớ thương…thương nhớ não nề chơi vơi
Lặng nhìn lạc cánh hoa rơi
Tự dưng cảm thấy cuộc đời buồn tênh
Tp. HCM 2018
P T H
Bài thơ hay
Rất hay.
Thơ anh hay lắm tg
Thật tuyệt vời bạn mình
Bài thơ rất giàu cảm xúc
hay qua anh
Bài thơ hay lắm ,ngày mới chúc em bình an
Tuyệt vời xin chúc mừng tg
Bài thơ hay lắm A à Chúc anh ngày mới vui vẻ nhé
Rất hay anh trai hình ảnh đẹp nữa
Thơ hay và buồn bạn ạ.
Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh ngày mới vv và may mắn ak
Rất hay. Buồn da diết
Mến chúc anh trai ngày mới vui vẻ và hạnh phúc an lành ạ ?????
Ôi hay quá.. chúc mừng nhé
Hay lắm anh
Hay lắm bạn ak
Rất hay anh ak.
Bài thơ hay quá
Hơi tâm trạng rồi
Thanh Hùng bạn ơi
Hay tuyệt ạ
Hay lắm em !
Đọc thôi cũng thấy tâm trạng rồi
Tuyệt lắm
Chúc mừng em
Chợt nhìn lẻ cánh hoa rơi
Bồi hồi chợt nhớ đơn côi một mình
Rất hay anh à.
Hay lắm luôn anh
Hay quá a ơi
Thơ hay lắm ah
Bài thơ hay xin chúc mừng tg ạ
Tuyệt ông bạn nhé??
Thơ hay anh ơi
Hay mà buồn thế em
Hay nè iu
Hay ạ
Bạn ơi !
very very good!
Hay lắm, chúc đầu tuần vui vẻ nhé