Bài Thơ: LÁ THƯ MÙA NƯỚC NỔI! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: LÁ THƯ MÙA NƯỚC NỔI! (Tác giả: Phú Sĩ)

LÁ THƯ MÙA NƯỚC NỔI!
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ VT)

Mùa nước nỗi quê mình vất vả lắm không anh?
Anh có nhớ không những nghẹn ngào thuở ấy
Những mảnh đời quê nao lòng theo cơn xoáy
Nước ngập trắng đồng khắc khoải nỗi suy tư….

Mùa nước nỗi quê mình đẹp lắm phải không anh?
Bát ngát hương tràm, rực vàng màu điên điển
Nhớ bữa cơm quê cá linh hoa súng tím
Gạo lạt tháp mười vẫn ngọt lịm tình quê

Mùa nước nỗi quê mình còn lắm những nhiêu khê
Những cuộc đời trôi xa mang theo từng con nước
Anh vội rời quê cũng mong đời qua bước
Lam lũ nhọc nhằn một thuở mẹ buồn mang….

Mùa nước nỗi quê mình còn lắm những gian nan
Đang đợi tình anh quay về ta xây lại
Chung sức chung lòng cùng quê hương vững chãi
Khúc hát Tháp mười ngân mãi tiếng hoan ca…

Về lại đi anh nơi đất mẹ bao la
Đã chở che cho ta bao đời theo con nước
Dẫu vất vả trở trăn còn đang phía trước
Niềm hy vọng một ngày, cuộc sống sẽ hồi sinh….

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
8 years ago

Ngọt ngào tình que …cảm động lắm em Phú Sĩ …cảm ơn em nhiều nhé

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
8 years ago

Que chị nè

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay lắm

Sơn Ca
Sơn Ca
8 years ago

Thơ hay lắm , ngọt ngào tình quê !

Nguyễn Minh Vương
Nguyễn Minh Vương
8 years ago

Miền tây ẩn hiện trong tình yêu thật nhẹ nhàng. Hay lắm anh. Chủ Nhật vui vẻ hạnh phúc anh nhé

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Lời thơ êm đềm ngọt ngào như tình mẹ … thắm đượm nét đẹp sắc thái quê hương
Bài thơ hay đầy nỗi niềm cảm xúc E Phú Sĩ.

Diễm Ngân
Diễm Ngân
8 years ago

Hay lắm chị ạ !

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Buổi chiều vv em nhé

Cường Nguyễn Xuân
Cường Nguyễn Xuân
8 years ago

Thơ hay hình đẹp

Nguyễn Thị Mùi
Nguyễn Thị Mùi
8 years ago

Sẽ có ngày em về thăm mùa nước nổi quê anh.
Trắng xóa bao la dòng sông hiền mềm mại..
Con thuyền nan đưa bao người qua lại.
Khúc dân ca nghe ấm áp tình quê.
Đến bao giò mùa nước nổi hẹn về.
Rực màu vàng sắc thắm hoa điên điển.
Con thuyền ra khơi vẫn nghẹn ngào nhớ biển.
Lam lũ một đời mẹ nuôi mình lớn khôn.

Ninh Tran
Ninh Tran
8 years ago

Nhớ mùa khô ở kênh Vĩnh tế HT

Nguyễn Dương
Nguyễn Dương
8 years ago

Hay lắm Phú Sĩ, rất sinh động mùa nước nổi miền Tây !

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
8 years ago

MIỀN TÂY

Ai về Nam Bộ Miền Tây
Dọc ngang sông rạch, trái cây bạt ngàn
Lũ về nước lụt mênh mang
Cá tôm cua ốc . . mùa màng bội thu.

Ghe thuyền xuôi ngược vi vu
Ca câu vọng cổ lời ru ngọt lành
Mượt mà vựa lúa đồng xanh
Một vùng châu thổ như tranh mịn màng.

Trời cao mây trắng nắng vàng
Cơn mưa bất chợt lỡ làng qua đi
Miền Tây như gái xuân thì
Ta yêu ta quý những gì nơi đây.

Nhớ em mà đỏ hây hây
Anh muốn lấy vợ Miền Tây em à
Miền Tây sông nước hiền hòa
Đi đâu cũng nhớ quê nhà Miền Tây

NGUYỄN THANH RU

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
8 years ago

Đẹp quá

Phú Sĩ
Phú Sĩ
8 years ago

Anh sẽ về..!
Anh sẽ về thăm lại đất quê ta,
Thẳng cánh cò bay … cánh diều chao liệng.
Có đôi mắt em thơ nhìn lúng liếng,
Có hàng dừa… xanh ngát đứng ven sông.
Anh sẽ về khi hoa súng trổ bông,
Hòa quyện với bèo lục bình sắc tím.
Ở nơi đó một thời bao kỷ niệm.
Ta ngồi trên xuồng nhỏ hái hoa bần…
Mật ong ruồi gây cảm giác lân lân.
Trên đầu lưỡi … cùng trái bần vị chát.
Anh sẽ về với cánh đồng bát ngát.
Mùa lúa thơm nặng trĩu hạt oằn cây.
Nhờ dịu dàng hương tóc của em bay.
Một hương sắc của thời là con gái.
Thuở hai đứa với tình yêu ngây dại,
Chút thẹn thùng nấp vội nắng ban trưa.
Anh sẽ về tìm lại bến sông xưa,
Soi bóng dáng hàng cây xanh dịu mát.
Đã xa cách mấy năm trời phiêu bạt,
Nổi nhớ thương xếp lại … đến bây giờ.
Anh sẽ về tìm lại ánh trăng mơ.
Đêm thanh vắng bên bờ sông nước chảy.
Con đò nhỏ lững lờ xuôi gát mái.
Nhẹ trôi êm theo nước chảy xuôi dòng.
Anh sẽ về kết lại những nhớ mong.
Đã ấp ủ trong lòng người viễn xứ.
Dẫu xa cách quê hương anh vẫn giữ.
Còn riêng em… có nhớ được gì không ..?
Anh sẽ về tìm lại đúng dòng sông,
Thuở tắm mát giữa dòng sông quê mẹ.
Em hãy đợi … đợi anh về em nhé.!
Ta cùng nhau hòa lại khúc tình xưa…
29/02/2016 MCT

Minh Nguyet Vu
Minh Nguyet Vu
8 years ago

Bạn rat giỏi

Scroll to Top